Mình sắp qua tuổi 31, độc thân, vui tính và đang không hẹn hò ai cả. Tuy nhiên, mọi người cứ hối thúc lâp gia đình và đôi khi mình cũng muốn. Nhưng nó cứ làm sao ấy, mình rất sợ hạnh phúc sẽ kéo theo nhiều đổ vỡ không ngờ.
Giờ đợi thêm vài năm nữa thì tắt trứng, hết đẻ, hết bị thúc ép hay nên tìm hạnh phúc thật sự đây :((.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
tuy mình không đẹp nhưng mình không muốn bị hủy hoại nhan sắc. đọc báo...
cám ơn bạn ^^
mình từng nghĩ mọi việc do duyên nhưng sau một "vài"...
quan trọng người đó là người nào nữa, chứ vừa khổ vừa lỗ thì còn...
kiểu...
hì, giờ...
ahihi thả thính trên diện rộng, hy vọng...
quan trọng là mình không có sắc lẫn...
thế mới sợ ế bền vững đó :D