Chắc hẳn trong chúng ta mỗi người đều đã có người yêu và nhiều mối quan hệ khác giới.


Và mình cũng đã từng có tìm hiểu một vài người, có người thì được 2 năm, có người 6 tháng, có người 2 tháng. Có nhiều lý do để bây giờ mình là người độc thân :)


Mình thì rất muốn người mình yêu có một số kỹ năng sống cơ bản, không sống dự dẫm vào ai (kể cả gia đình), có ý chí vươn lên trong cuộc sống, biết cư xử với mọi người, nhưng sao mình thấy khó quá.


Cuộc sống hiện đại cái gì cũng có sẵn nên việc phụ nữ vào bếp để nấu ăn có vẻ ít nhỉ. Nhưng mình rất thích 1 người biết sống tự lập khi không có gia đình và người thân bên cạnh, có thể tự lo được cho mình trước khi nhờ đến người khác giúp đỡ.


Và một mối quan hệ có phải là cả 2 phía đều phải sữa đổi, thích nghi, và lắng nghe ý kiến của đối tác không?


Theo mọi người như vậy có khó không? Nếu mình nói làm ai phật lòng thì xin gớp ý nhé..