Định mệnh xui khiến cho đôi mình yêu nhau vào đúng dịp này và rồi cũng đúng vào dịp này một năm sau đó chúng ta chia tay. Rồi thì một năm chờ đợi hằng mong ngày mình có thể tái hợp cũng đúng vào dịp này anh đã phải chấm dứt niềm hy vọng nhỏ nhoi đó trong tuyệt vọng. Em đến với anh trong những ngày mua đông giá lạnh sưởi ấm con tim anh và giúp anh vơi đi nỗi cô đơn khi phải ăn tết xa nhà. Cái ngày mà mình quen nhau sau lúc em chia tay bạn trai cũ đã khiến anh nghi ngờ vào tình cảm của em. Em chủ động đến với anh bằng một tình yêu cuồng nhiệt còn anh đáp trả lại tình cảm của em bằng sự e dè hời hợt vì anh sợ mình bị người ta mang ra làm trò đùa làm hình nhân thế mạng. Rồi khi em khóc vì anh trái tim anh đã thật sự rung động đã không còn nghi ngờ gì nữa và anh quyết định sẽ đáp trả lại tình cảm của em bằng tất cả sự chân thành để bù đắp lại những giọt nước mắt ấy. Người ta nói đúng trong tình yêu ai yêu nhiều hơn người đó sẽ khổ. Ngày mình chia tay anh đã suy sụp hoàn toàn cũng bởi do tình yêu mảnh liệt của anh khiến em cảm thấy áp lực. khi anh bắt đầu nhận ra điều đó anh đã cố gắng để hàn gắn lại một năm qua anh đã rất cố gắng cố gắng để làm một người bạn tốt của em chỉ mong đến một ngày em chấp nhận anh. anh nhớ rằng em đã từng hỏi anh là nếu lỡ sau này mình chia tay có thể làm bạn được không nếu em còn nhớ câu trả lời thì đó là không. vs anh chia tay không thể nào trở thành bạn dc trừ khi cả 2 đều ko còn tình cảm vs nhau. còn nếu em chủ động chia tay thì anh sẽ hận em suốt đời. trong tình yêu ai mà chẳng ích kỷ anh không thể nào có thể đứng nhìn em hạnh phúc bên người khác và chúc em hạnh phúc khi mà trong tim anh còn có em. mọi lời chúc phúc như vậy đều là giả tạo giả vờ thanh cao khi mà miệng thì chúc phúc mà trong lòng chỉ mong sao cuộc tình của em tan vỡ. anh cũng hiểu rằng trong tình cảm khi người nào đó hết yêu thì mọi sự níu kéo chỉ mang đến áp lực và khiến người ta chán ghét xen lẫn cảm giác tội lỗi rồi tự an ủi đối phương rằng mình không tốt mình không xứng đáng nhằm giảm bớt đi cảm giác tội lỗi của mình. nhưng mà em ơi cảm xúc con người là không thể kiềm chế dc làm sao anh có thể ngăn được tình cảm của anh dành cho em khi mà anh còn rất yêu em làm sao anh có thể làm một người bạn đứng nhìn em vui bên người khác. vậy nên hôm nay sau một năm chờ đợi anh đã chính thức bỏ cuộc mình sẽ là bạn khi nào anh tìm được ai đó để trao tất cả tình cảm chân thành mà anh dành cho em cho người đấy còn bây giờ anh xin lỗi em đừng xuất hiện trong cuộc đời anh nữa đừng bao giờ để anh gặp dc em. ai cũng có một nửa cho riêng mình và có lẽ một nữa kia của anh sẽ là một người có một trái tim không còn lành lặn giống như anh tìm đến nhau để lãng quên đi những quá khứ đau buồn. tạm biệt em


Gởi từ ứng dụng Webtretho của thanhtungalone