Đang ngủ trưa thì quả bạn thân gửi cho cái ảnh 1 chàng trai có nụ cười rất rất đẹp, cạnh bên 1 cô gái, nó gửi kèm 1 cái icon cười hả hê.
Bối rối, tôi cảm thấy bối rồi, vì sao ư, vì trai đẹp, cứ thấy trai đẹp là tôi bối rối =))
Hỏi nó: - Ai đấy? Mày gửi nhầm à?
Nó: - Anh T A4 của mày đấy, del nhớ à?
Tôi: - Bảo sao thấy đẹp trai vc, lấy vợ chưa? Tao còn cơ hội không? Cho t link fb :Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment:
Nó: - Vợ bên cạnh đấy :))
Tôi: - Dẹp đi, thế tự nhiên gửi cho t mà ăn c** à?
Nó: - Cho mày thèm =))
Chuyện từ năm 2009, đến nay đã 8 năm rồi, khi a cuối cấp còn mình lớp 11, hồi đó ngây thơ và man dại, đứng ở cổng trường chờ bạn thì bắt ngay được nụ cười của anh ấy và thế là say nắng, vận dụng hết các mối quan hệ thì mới biết a học lớp A4, cùng lớp với chị cạnh nhà cô bạn thân của mình.
Nhưng hỏi ra thì a thích 1 chị cùng lớp rồi, mà cái thời đấy đâu có biết gì đâu, thích thì cứ rình mò nhìn mãi thôi, cười đẹp lắm, nụ cười như chú Sub í (So Ji Sub)
Lớp mình ngay gần sân thể dục của cả trường nên nắm luôn lịch học thể dục, quốc phòng của lớp anh, đến giờ cứ dán mắt nhìn, mê mà :))
Đáng lẽ hồi đấy xinh gái 1 chút thì cũng nhào đến làm quen rồi, nhưng mà xem lại ảnh thì thôi, bỏ đi :))
Mọi người đọc chắc thất vọng lắm, vì cứ nghĩ sẽ có 1 mối tình học trò nào lãng mạn, tình cảm, nhưng không, suốt cả thời học sinh sinh viên, mình không vắt được mảnh tình nào hết =))))))
Quay trở lại với chàng trai ấy, năm 2009, anh tốt nghiệp ra trường và tới tận bây giờ anh cũng không hề biết sự tồn tại của mình.
Cách đây 2 hay 3 năm gì đó, mình về quê nghỉ tết có đi chơi cùng 1 anh gần nhà, có hỏi thăm mới biết anh này cùng lớp với anh ấy nhưng hồi đó lại biết anh có người yêu rồi lại thôi :>
Trưa nay bạn thân nhắn tin mới biết là giờ thì anh đã là chồng người ta, có khi là có con rồi cũng nên, nhưng mà vẫn đẹp trai như thế, đôi mắt và nụ cười y chang chú Sub :x
Bởi vậy mới nói, trai đẹp bây giờ lấy vợ hết rồi, chỉ cần dậy cái là đã bị úp rồi đâu có đến lượt mình :((
Nhân một ngày Hà Nội tiết trời u ám, không khí lạnh tăng cường cộng với việc cô bạn thân dội cho 1 gáo nước lạnh nên cảm thấy lạnh lẽo cô đơn, tức cảnh sinh tình viết đôi ba dòng tâm sự với hội anh chị em WTT, chúc mọi người một mùa Valentine cô đơn vui vẻ và ấm áp bên gia đình và bạn thân, chúc năm mới vạn sự như ý, sớm có người yêu :Embarrassment: