Tình hình là 26 cái xuân lủi thủi ngày 3 bữa ăn thịt với mèo. Nay mùa đông rét mướt lại về thậm chí còn nặng nề hơn xưa. Quẫn chí em đăng tin tìm bạn ăn chung. Ko biết có ai cám cảnh ngó ngàng đến em không nhỉ.
Tự giới thiệu.
Nữ
SN 1988
Ngoại hình bình thường, thích thịt chê cơm. Nắng mưa đều biết chạy vào nhà. Ít mua quần áo mới do ngại cắt gấu. Thêm 5cm nữa là đủ điều kiện làm người mẫu size M chuẩn Châu Á.
Tính tình: Cung Xử Nữ nên rất chăm chỉ và tự kỉ. Có thể ngồi hàng giờ đơm cúc gập quần áo không lời oán thán.
Quê Quán Hà Nội.
Vậy có bạn nào cũng cần tìm người ăn chung, nghiêm túc và hướng tới có F1 ăn chung thì inbox hoặc cmt làm quen với em nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đúng nhưng mà trước...
Phải chăng là đợi 1 ngày đẹp trời đợi quạt trần rơi vào đầu rồi yêu anh...
Duyên số chưa đến hoặc do cá sấu quá ra đường lo bị đánh...
Cái tầm ăn thịt với mèo đủ ngày 3 bữa thì ko lo mụn nữa rồi anh...
Mèo nhà mình 1 đực 1 cái có đôi có...
hy vọng khổ chủ cho phép ^^
Cứ có protein là em thích. Cá cũng có thể coi là một...
thit ng an di tu day b ah minh k thich dau
Chà, nhưng mà mới 26 cái xuân nói FA thì hơi xa xôi quá :D Cứ từ từ thôi thế nào...
Ừm ra toàn trung tâm có vẻ k khả dĩ rồi. Next !