Theo lệnh của papa thì năm nay em phải lấy ck để papa yên tâm, tuy nhiên nguy lắm vì sắp đi qua nửa năm rồi mà n y e chưa có, bạn zai cũng ko. E phải làm sao ???
Hàng ngày e đi làm, cty toàn con gái. Hết giờ làm lại về nhà, xóm toàn con gái :(:(:(. E lại ít nói và ít đi chơi, mặc dù sống lạc quan và yêu thiên nhiên cây cỏ, tuy nhiên bao năm qua điều đó cũng không làm cho e hết FA.
Do vậy theo lệnh papa, cũng theo như khoa học nói em ở độ tuổi sắp có vấn đề nếu cứ ở 1m thì em tha thiết tìm n chống ế cho em.
Em đã 34 tuổi, và muốn cưới năm nay. A nào dám vì e mà xông pha không ???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mà bị do cái nào đi nữa thì cứ yên tâm đi cái chỉ tiêu cuối năm kia không sợ đâu
Công ty ít con gái thì chuyển sang công ty nhiều con trai.
Hàng ngày cứ đi làm xong về...