Tôi từng là người có tất cả, nhưng lại mất tất cả khi từ bỏ ngành vì lý lịch vợ để ra đời làm ăn rồi thất bại. Khi bỏ ngành, gia đình từ mặt, khi làm ăn thất bại những bạn bè trí cốt đều nhanh chóng ra đi, chỉ còn bên cạnh là người vợ chịu khổ của tôi. Suốt 4 năm không 1 câu than oán trong khi tôi lại suy sup hoàn toàn. Giờ tôi không muốn tiếp tục là một gánh nặng cho vợ, tôi muốn đứng dậy để không phải là kẻ thất bại. Hơn 1 năm nay, tôi xin việc nhiều nơi nhưng không thành chỉ vì lý do không ai tin tôi bỏ ngành hoặc bằng cấp tôi không phù hợp, hoặc không tiền lót tay. Chỉ có thể phụ vật kiếm ít tiền tiêu vật. Giờ tôi cần 1 công việc ổn định, công việc chính đáng hợp pháp, chị nào có thể giúp thì liên hệ, tôi sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu để đền ơn. Có lẽ tôi sẽ nhận được nhiều lời sĩ nhục, vợ tôi biết sẽ buồn và thất vọng nhưng sĩ nhục không bằng chết đói cả đời và lỡ mai này vợ tôi có gì, thì tôi lấy gì để lo vợ tôi. Đời ai biết trước được chữ ngờ, thà nhục và chấp nhận có lỗi để có tương lai, 1 tia hi vọng cũng phải thử khi đang ở tận cùng sự tuyệt vọng. zalo 01694749920