Cái tuổi nó đuổi cái xuân! Em chờ anh mãi, “đức lang quân” đang nơi nào???
Hì, chào đại gia đình nhà Wtt. Năm hết Tết đến cận kề, lại một mùa đông nữa vẫn chưa có cho mình được chiếc chăn 37 độ, bạn bè thì đã chồng con gần hết, cảm thấy cũng có chút chạnh lòng nên mạnh dạn tìm “duyên” đến muộn trên này.
Giới thiệu qua chút. Mình sinh năm 1991, quê cách Hà Nội < 40km, đang làm việc tại Hà Nội.
Ngoại hình thì vừa đủ nhìn ( Cao 1m59, nặng 47.5 kg), nhiều người nhận xét là càng nhìn càng thấy duyên :D (Chắc kiểu duyên ngầm) Tính mình thân thiện, có chút nhẹ nhàng, hài hước. Mình không phải tuýp bánh bèo mà khá tự lập. một phần mình làm bên y (điều dưỡng) nên cũng khá cẩn thận và chu đáo.
Cũng không phải kén chọn gì, cũng có người quan tâm nhưng có lẽ vô duyên nên Tết này lại khiến bố mẹ đau đầu với bài ca “Sao con mãi chẳng lấy chồng”
27 năm qua cứ tin vào câu thần chú của ông chồng tương lai, rằng “ Anh sẽ đến hơi muộn, ráng mà chờ anh, đừng có mà đi theo thằng khác!” :D, cơ mà chờ mãi chưa thấy nên chủ động đi tìm, biết đâu hẳn cũng đang trên này tìm mình :D
Túm lại là, thôi thì “Em đi tìm anh”
Tuổi: Hơn tuổi em, nghe thiên hạ đồn đại tuổi em hợp 90, 87, 84, 85…gì đó
Ngoại hình: Vừa đủ nhìn như em là được
Có học thức, có công việc ổn định, làm việc tại Hà Nội, quê càng gần Hà Nội càng tốt
Còn những cái khác, nếu có duyên biết đến nhau thì sẽ biết về nhau nhiều hơn ^^
Ai cũng chung cảnh ngộ như em vào ủn mông nhau cùng vượt qua mùa đông lạnh nào :P
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hì, vote cho anh sớm tìm được chân ái của mình nhé
Nếu muốn được vợ hiền dâu...
thôi ghép cho ông luôn bài hát quá hợp tâm trạng...
uhm tôi hiểu ông sao rồi! tôi...
đi hốt gái khắp nơi đi kiện cáo lên uỷ ban kế hoạch hoá gia đình nha!!!!
chuyên qua tán mấy em trầm cảm...