Chào cả nhà.


em xin phép tự giới thiệu 1 chút về bản thân.


Năm nay em 27t (cả tuổi mụ) hiện vẫn độc thân nhưng chưa yêu (thích) ai và cũng k ai yêu. :(


Ngoại hình em nói chung là bình thường. k xấu mà k xinh. cũng biết trang điểm cơ bản, ăn mặc cũng tạm ổn.


em làm bên mảng tài chính. công việc cũng nhàn. Thu nhập không cao nhưng cũng đủ chi tiêu.


Hiện em đang còn cái luận văn thạc sỹ chưa xong.


Nói sơ thế để mng biết qua về em chứ k phải khoe khoang gì đâu ạ.


Vì dạo này e cũng hay phải lo lắng và suy nghĩ nhiều về cái vụ chồng con quá nên đâm ra stress. Bố mẹ cũng hay nhắc nhở nên nhiều lúc sinh cáu. (đươc cái e k ở cùng bố mẹ)


Nhiều lúc cũng thèm lắm có ai đó ở bên để chia sẻ về công việc, cuộc sống, có ai đó để dựa vào nhưng k tìm ra. huhu.


Đôi lúc tò mò muốn biết các chị từ 30t trở lên mà chưa lập gia đình trải qua thời gian như em như thế nào?


với cả nếu được trở về tuổi 27 như em thì các chị sẽ ước mình làm gì và sẽ làm gì?


Nếu có thể cho em xin vài lời khuyên với. help me.


Em cảm ơn nhiều.


Tặng hoa cho các chị nè. @};-@};-@};-