Mình ức chế cực luôn. Mới quen được một tên bằng tuổi, làm nhà nước, mình làm ngoài. Mới gặp nhau được mấy bữa, mà đến lần thứ 2 đã cứ hỏi lương bạn bao tiền một tháng, chắc lương bạn cao lắm, kiểu dò dò hỏi tiềm năng thì hẹn hò tiếp, chứ nghèo thì thôi ấy. Còn nữa, đi ăn mình chủ động trả tiền một cách vô tư , đưa mình về thì hắn ta bảo là share tiền đã bạn? Mình cảm thấy trẻ trâu quá. Nản quá đi, không phải lần này,mà mấy lần m toàn gặp phải đàn ông "rẻ rách" về tiền bạc. Đầy người đẹp mẽ, tóc tai bóng nhoáng, quần áo hàng hiệu mới đầu thì tỏ ra galang nhưng về sau lộ bản chất bủn xỉn kinh khủng. Hức, mất niềm tin quá đi. Con đường tìm tình yêu thật gian nan.