Bạn sắp lấy vợ rùi tại sao còn nói chuyện với mình???
Ngại quá khi viết vài dòng trong box Hội độc thân. Nhưng đôi khi độc thân ko phải tự bản thân chọn, mà tại bạn đẩy mà người không đưa. Mình luôn trong tình trạng tìm hiểu, không hiểu tại sao lại luôn như vậy. Do người hay do mình? :-? Hai đứa biết nhau trong đám cưới của một đứa bạn chung. Bạn ấy xin sđt làm wen mình không cho, nhưng có accept FB. Nói chuyện ban đầu mình hững hờ lắm, nhưng thơì gian dài cũng cảm thấy thú vị. Dần dần mình thik nói chuyện với bạn này. Người ta nc thường xuyên sẽ đăm ra quen và ghiền. Mình rất hay bị như vậy.:|
Chưa mở lời, chỉ dò xét qua lại, mình cũng dò hỏi đã có ng iu chưa, nhìu lần bắt gặp câu trả lời là chưa. Mình tự tin ghê lắm với mối quan hệ này, vì nghĩ con trai ko cua mình thì cũng đâu ai rảnh mà tối nào cũng nói chuyện, tâm sự này nọ, đúng không. Mới tuần vừa rùi, bẳng mấy ngày ko thấy bn đó nc gì cả, mình bay vào hỏi dạo này bạn bận làm hay sao vậy? Bạn đó nói " ko có làm, nhưng đám cưới, mệt rã rời". Mình mới tếu hỏi lại : " làm như đám cưới bạn vậy? làm gì mà mệt" .
Bạn đó lại rất thẳng: " uh thì đám cưới mình ":(
Nghe mà mún xỉu, bạn ấy có hay nói nếu gặp ai iu được sẽ ko iu lâu mà sẽ cưới lun. Mình cứ nghĩ đó là quan điểm thui. Ai dè...mình nói bn đám cưới rùi mình không thik nói chuyện với bạn nữa. Bạn ấy lại bảo : " cứ bình thường jh, vợ là vợ, mà bạn thì bạn". Mình bị shock tới nốc.8-| Mình rất rất muốn hỏi, vậy tại sao bạn xin sđt mình, tại sao nc với mình, tại sao, rùi lại tại sao...nhưng hình như mình ko thể hỏi được vì đã là gì của nhau đâu mà.:-S
Mình khó chịu lắm nhưng vẫn chúc bạn ấy hạnh phúc. Đời của mình đen vậy đấy.
Nếu đã có ng cưới thì nói chuyện với mình làm gì, quan tâm, tâm sự với mình làm gì.??? rùi để một ngày nói câu rời xa thẳng thừng đến vậy.
Tuy chưa là gì, nhưng mình cảm thấy hụt hẫng lắm.Cảm thấy lòng tin của mình đối với con trai giờ ko còn nữa :(( Đàn ông thật tham lam và ích kỉ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thui bắt trâu này đi nè,...
Của mình ắc là của mình mà, đúng ko bn....