Em ah, anh đi tìm em lâu lắm rồi nhưng em trốn kỹ quá nênanh vân chưa tìm thấy, có thể cả 2 ta đang tìm nhau nhưng đoạn đường xa quá nênchưa tới kịp để gặp nhau, hoặc là do anh là người bình thường, không có j nổitrội nên em chưa nhận ra anh. Không biết khi nào chúng ta mới gặp nhau nhưnganh tin chúng ta chắc chắn sẽ thấy nhau. Anh, 1 chàng trai sinh năm 88, Nam Địnhlà quê hương anh, anh hiện đang sống và làm việc ở HN, ngoại hình bình thường,công việc bình thường, anh hơi trầm tính và ít nói, sống tình cảm, người ta bảođàn ông ai cũng phải dính vào 1 trong 4 tật xấu nhưng có lẽ là ngoại lệ vớianh, cờ bạc anh không bao giờ chơi, rượu chè anh rất ghét tuy nhiên thỉnh thoảnganh vẫn PHẢI uống trong các dịp như anh em bạn bè giao lưu gặp gỡ, uống nhưnganh luôn biết điểm dừng, gái gú thì lại càng không bởi vì nếu dính vào tật nàythì anh đã không lên đây tìm em, hút chích anh cũng chẳng mắc phải. Nói như thếkhông phải để lăng xê về anh đâu em ah bởi vì anh cũng có nhiều những mặt hạnchế. Anh chỉ mong sớm tìm thấy em, 1 cô gái bình thường như anh, anh không yêucầu j nhiều đâu, chỉ cần chúng ta hợp về tính cách, hợp về cách sống, để có thểchia sẻ cùng nhau. Còn về những thứ khác như ngoại hình, chỉ cần em không quá xấu,về công việc chỉ cần em không lười làm là được. Nếu em cũng quê Nam Định thì càngtốt bởi vì mỗi lần về quê có thể thăm được cả 2 bên nội ngoại, nhưng nếu khôngcùng quê cũng chẳng sao quan trọng là chúng ta sắp xếp thế nào cho hợp lý đúngk em.


Nếu em nhận thấy anh là người e đang tìm thì phát cho anh íttín hiệu và đứng chờ a ở đó, anh sẽ không làm em phải chở lâu đâu.


Cảm ơn tất cả những ai đọc được bài viết của mình, nếu như mìnhk phải đối tượng của các bạn thì cũng hãy để lại 1 viên gạch để bài viết khôngbị trôi giúp mình sớm tìm thấy cô ấy nhé.