NGhỉ lễ kéo dài mà dân FA như mình thì đang ngao ngán quá khi bạn bè đi chơi xa thì có đôi có lứa, còn bọn FA như mình thì thà ngủ thích hơn. Có anh chị em nào đang FA giống mình mà đang ko biết làm gì mấy ngày lễ thì vào điểm danh đi ạ, theo mình hôm đó ở khu vực dinh Thống Nhất có đua xe đạp nhé, nếu thích bon chen thì dân FA mình có thể hóng ở đó, chụp hình loạn xạ và làm quen nhau trước ở đấy hoặc khu vực cafe bệt. Sau đó thì lấy ý kiến tập thể để xem ăn trưa và vui chơi thế nào tiếp theo ạ :p. Anh chị em nào có hứng thú thì để lại tên,tuổi,link face nếu có và nếu ko thì gửi tin nhắn cho mình, mình sẽ gửi tin nhắn trả lời kèm số điện thoại để mọi người dễ liên lạc nếu đi nhé :p. Hi vọng gặp được nhiều anh chị cùng cảnh ngộ FA như mình để mấy ngày lễ thấy vui vẻ hơn ạ hihi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Zậy là có 2 rồi. Mọi người rảnh tham gia luôn nhé. Có nhiêu họp nhiêu :D
Duyệt luôn. Hẹn hò có thể kỹ càng chứ tụ tập ăn chơi thì nên ngay và luôn :D
Tối mai (10/4) hoặc...
Thiết nghĩ nên có 1 buổi off nhẹ (cafe, ăn uống) trước lễ. Ít ra còn biết nhau để làm thành phần...
Hì, nếu có dịp a rất mong, tuy nhiên lễ 30/4 này a ko ở SG rồi em ạh....
Sống tại HN, cuối tháng sẽ có mặt tại SG để tham gia Off
Số điện thoại : 0942430000
Link Face :
à hôm đó...
đúng lễ đó bạn 30/4
xin chào, nhỏ...
bus đi bạn, mà wan trọng bạn ở đoạn nào nữa cơ
hơn em 2 tuổi rồi,.thế anh có tham gia ko hihi