Mình là chàng trai tuổi mèo cuối thế hệ 8x. Sau nhiều năm độc bước cô đơn giữa dòng đời. Nhìn những "tấm thiệp mời trên bàn và thời gian địa điểm rõ ràng " thì mình chạnh lòng lắm luôn. " Sao chúng nó bỏ mình đi lấy vợ hết thế?". Những người bạn tôn thờ chủ nghĩa độc thân nhất cũng " có kẻ theo bồ bỏ cuộc vui" rồi. Nên mình xin phép được viết vài dòng tâm thư, hi vọng sẽ tìm thấy một nửa của mình với những nét tương đồng.
Này em gì ơi!
Xin lỗi vì đã gọi em như thế vì anh còn không biết tên em. Và không biết bao giờ em mới xuất hiện. Nhưng khi em xuất hiện chắc anh sẽ nói với em lời cảm ơn. Vì anh đã chờ em hết nữa đời người rồi.... Anh rất sợ phải chờ đến khi " tử thần điểm danh".
Em biết không. Ngay từ nhỏ, chỉ 8,9 tuổi thôi... Anh đã biết nghĩ đến sẽ là người đỡ đần cho vợ mình trong tất cả mọi việc. Nói đúng hơn là bà và mẹ cứ bảo: :" Làm việc nhà giỏi đi mai mốt vợ nó nhờ". Ấy mà anh đã khổ luyện để nâng kĩ năng nấu ăn, rửa chén, giặt đồ, thêu thùa may vá để chờ ngày "vợ nhờ"...
Sau này anh mới biết những kĩ năng nội trợ ấy là để anh sống tự lập một mình cho đến giờ. Chứ chưa được ai nhờ.
Chưa hết nhé, còn sợ em bị người ta nói " lấy một học thấp và công việc không ổn định". Nên anh cũng ráng học cho đủ bằng cấp như người ta. Có đều " Giáo sư tiến sĩ" thì ko có. Anh cũng phấn đấu không ngừng nghỉ để có một vị trí ổn định mà không dễ j có được.
Anh không đẹp trai nhưng ngoại hình sẽ không đến nỗi làm em thất vọng. Không quá đa tài nhưng đủ xài trong cuộc sống.
Ơ mà này! Anh không cần em đẹp đâu. Vì vợ đẹp là vợ người ta, không phải vợ anh. Anh không cần em giàu đâu. Vì anh tự kiếm tiền được.
Tóm lại là em chri việc yêu anh còn cả thế giới để anh lo.
Chỉ vậy thôi mà em trốn anh lâu thế? Anh có đòi hỏi gì đâu?
Hay do anh chỉ biết đi làm, xong về nằm trong phòng không đi đâu nên em tìm không thấy?
À! Nếu vậy thì em add zalo anh đi: 0366505562. Anh sẽ gửi định vị để em đến trả nợ cho anh. Hoặc vàofacebookanh nè.
Anh không hứa sẽ cho được gì. Nhưng anh sẽ làm cho em là người hạnh phúc đứng thứ hai trên thế giới? Vì sao thứ hai ư? Vì khi có được em thì anh là người hạnh phúc nhất thế gian rồi =))
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1