Ai có thể giúp mình tìm lại cảm giác yêu thương với :(
Đã từ rất lâu , k rõ từ bao giờ k còn thấy và cảm nhận đc cảm giác yêu thương , nhớ nhung nữa ... Hay là độc thân lâu ngày quá thành ra ngại yêu , ngại phải bắt đầu từ đâu ? Hay là bản thân k muốn có sự xáo trộn trong suy nghĩ ? Không biết nữa . Chỉ biết đôi khi giật mình nhìn lại cũng đã ngoài 30 ... :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Thế bác sĩ cho e xin cái thông tin để tiện liên lạc :))...
Thế thì bác sĩ cho e cái lịch khám , xong cho...
Ngày nào còn đốt nến , thắp đèn ông sao . Thế mà ... :)
anh ở đâu để em qua đón nha ;;)
A không thích mình là người bị động :)
Lạ nhỉ..có chuyển...
Dễ là khi mình may mắn tìm đc . Khó là tìm mãi nhưng thấy ;)
Cuối cùng vẫn là k có phương hướng :)
Yêu rất dễ và cũng rất khó, vô cùng khó...
hi..thông tin cụ thể tới mức nào thì đc vậy chủ thớt /:) có cần...
Về thì ngta chuyển nhà , tìm mãi có...
hihi..giờ e mới nhớ ra anh là anh xã hẹn em " đúng 5 hôm nữa anh về, hứa...