25 tuổi- cái tuổi lưng chừng vừa tạm biệt thời gian nông nỗi của tuổi trẻ, vừa đón chào giai đọan mới phải lo nghĩ nhiều hơn cho cuộc sống. Không còn những lúc vui chơi, thích làm gì, đi đâu, hay yêu chỉ vì yêu nữa rồi.


25 tuổi - không còn trẻ để yêu mà không suy nghĩ đên tương lai. 25 tuổi - 2 mối tình nhưng cuối cùng ta được gì???


25 tuổi- bạn bè chúng nó lần lượt lên xe hoa, lo cho gia đình, chồng con. Còn mình???? Đi làm rồi thích thì đi chơi, du lịch, tận hưởng cuộc sống một mình. Nhưng đâu phải 1 mình cả đời được, đôi khi cũng chạnh lòng lắm....


25 tuổi- cũng đã hơn 1 năm sau cuộc tình đó, cứ ngỡ sẽ là mối tình cuối....thế rồi sao?? không thể cùng nhau vượt qua rào cản Tôn giáo, bỏ lại mình với những nỗi đau....


25 tuổi- uh thì bạn bè đi đâu cũng có đôi có cặp trong khi mình lẻ bóng một mình. Đâu phải kén cá chọn canh, cũng đâu phải tiêu chuẩn gì cho cao!! Con gái theo Đạo mà, phải tìm người cùng tôn giáo để yêu thương và kết hôn thì mới thấy hạnh phúc gấp đôi được......


Vài dòng cho tuổi 25 của cô gái chuẩn bị qua tuổi 26 :)


Gởi từ ứng dụng Webtretho của maria_hoang_dn