- Hồi trước gặp con bé vẫn còn lẫm chẫm vài tuổi đầu , chạy vòng vòng khu chợ này bán vé số , mấy năm không gặp tự nhiên thấy tay xách nách mang con cái hai ba đứa ...
- Hỏi ra mới biết , năm nay nó chỉ mới 17 tuổi , nó ở bên quận 4 , nhà nghèo nên đi bán vé số , mà dẫn theo hai đứa nhỏ , còn một đứa gửi bên nhà , ôi trời đất ơi nó có 3 đứa con .
- Tôi hỏi con ai ...??
- Nó nói con của nó ...!
Tôi cũng ngớ người ra , không tin vào mắt mình .
- Vậy còn thằng chồng bây đâu , nó làm gì ..?
- Chồng con nó ở tù rồi .
Sao lại ở tù , nó cướp giật hay phạm tội gì ...?
- Dạ không , tại ông tổ tưởng .
- Sao lại tại ổng .
- Tại ổng ghét nó ổng thưa công an vì nó ở với con .
- Thôi rồi , tao hiểu rồi , quan hệ trẻ em dưới tuổi vị thành niên ở tù là phải rồi .
- Thật sự mà nói , trong một môi trường hay trong một gia đình mà dân trí thấp , chắc chắn sẽ có nhiều điều xảy ra như vậy , cái khó ở đây là do người lớn , vì cách giáo dục trẻ nhỏ khi mới lớn , vào lứa tuổi dậy thì nó tìm hiểu mọi vấn đề cơ thể đang phát triển , nếu không quản lý tâm sinh lý được thì trẻ con nó sẽ tự khám phá , và thế là những hệ lụy nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của trẻ sau này .
- 17 tuổi đời , 3 đứa con , trong khi đó bản thân con bé chưa phát triển toàn diện chứ đừng nói đến nuôi dạy con của nó . Xã hội lắm lúc có những cái phức tạp mà đôi khi ta không gặp phải , bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra .
- Tôi vội đưa cho con bé một tờ tiền , thôi đưa tao 1 tờ vé số thôi , còn lại bao nhiêu khỏi thối lại , cứ giữ đó mua bánh trái cho con bé lớn , rồi đi đường cẩn thận xe cộ , dạo này mưa gió bất thường , nhớ giữ ấm cho con mày , và căn dặn nó một vài điều , nhìn mẹ con nó dẫn dắt nhau đi lủi thủi lòng cảm thấy tội tội thương thương ..!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Làm sao nuôi con chu đáo được khi ở tuổi 17, lại còn...