Hồi còn nhỏ em cứ nghĩ phụ nữ có đẹp có tiền công việc ổn định là thấy hạnh phúc nên đến năm 18t tự lập rồi cũng làm đc như điều mình nghĩ cũng có tất cả mà vẫn thấy cô đơn . Bạn bè chồng con hết rồi còn mình cứ tối ngày lo phấn đấu nên vẫn một mình.


Chắc cũng nhiều người trên này như em cứ chạy theo guồng cuộc sống rồi lúc nhìn lại thấy chỉ có mình ta với đơn côi . Rồi em cũng mở lòng ra đi gặp người này người kia cũng hợp tiêu chuẩn nhưng mà cũng đúc kết lại là KHÔNG HỢP THÌ CÓ LÀ SOÁI CA CŨNG BẰNG KHÔNG, nên thôi quyết định thử 1 lần trên đây coi sao


1/ Bản thân


- Em tên Châu - 22t - ở SG - công việc kinh doanh ổn định


- Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn 3 mét bẻ đôi .


- Tính tình : Căn bản tính em vui vẻ , hiền , hay ngại sợ làm phiền người khác cái gì em tự làm được là em làm không muốm nhờ vả thậm chí người yêu em còn ngại , nên bạn bè hay trêu em men quá không để cho người ta thể hiện bản thân , em nóng tính hay la mắng vậy đó nhưng lúc đó rồi thôi chứ không có để bụng lình sình =))) .


2/ Về anh


- Ở SG


- Có công việc ổn định


- Nghiêm túc khi đến với em có ý định lâu dài


- Chung tình , chững chạc , ko gia trưởng , ko vũ phu,


Tiêu chuẩn đơn giản căn bản thôi vì em nghĩ để hợp với nhau có đi chung với nhau một đoạn đường dài hay không là do cả 2 phía nữa . Không ai hoàn hảo mình hư cái gì thì sửa cái đó . Bạn nào thấy hợp thì cứ ib hoặc để sđt em sẽ tự addfriends .



Gởi từ ứng dụng Webtretho của chaubao33093