Tình hình là em mới 21 tuổi thôi , cả nhà đã lo bom nổ chậm rồi, con gái 21 tuổi mà em nói em chưa có tình đầu ai cũng không tin O_o. Khổ thế cơ chứ, tụi bạn nó lại kêu em bất hạnh, dậy thì chưa xong @_! ??? 21 tuổi đầu chưa yêu ai hoho. Nói luôn là em từng rất thích ai đó thôi chứ chưa yêu ai thật sự! Từ cấp 3 tới giờ chắc rất thích ko biết bao nhiêu là người, kiểu như “rung động đầu đời” vậy, nhanh thích mà cũng nhanh chán để qua thích đứa khác :D. Gặp người thân, bạn bè cũ năm nào cũng phải đối mặt với câu hỏi dạng như “ Có bồ chưa? Ny đâu sao ko dắt về ? Người như này mà chưa có bồ ai tin? “ . Túm cái váy lại là rất đắng lòng ạ. :3


Nay em viết bài này hơi dài tí, ý muốn thử vận duyên, anh nào ở Sài Gòn thì inbox cho em nhé. Em thường tiếp xúc vs đồng trang lứa nên ko gặp dc ng lớn hơn. Em thích quen người lớn tuổi cho chững chạc ( 28-32t) mới trị nổi em, vì em cũng khá là lăn tăn, thánh bướng đây :v , anh phải đang FA và chưa từng có gia đình nhé. Được thì tới luôn ( nghiêm túc ạ ! ). Nhưng nhắm nếu thật lòng được thì inbox nhen, em ko muốn mối tình đầu bị lừa dối hay gì đó mà phải chia tay! Vậy buồn lắm. Bạn em nó quen người này ng kia, đụng tí là chia tay, riết thấy ko biết nó còn biết yêu ai ko mà sao chả thấy mqh nào nên hồn. Chia tay chả buồn đau gì thấy cũng khá là “vãi”. Làm dc cho em yêu anh ý thật sự thì muốn cưới khi nào thì nhớ hỏi nha, ko thì em làm thinh giỏi lắm hê hê. CÒn nữa, xin lỗi phãi share điều này. Em là đứa cực ghét học thuộc bài nên mấy anh bên Đạo Thiên Chúa né em ra ha, ko có ác ý gì đâu nhưng tại vì em nghe đồn bên đạo phải theo (ngay cả khi giả sử e có theo Phật thì cũng phải bỏ để theo bên đó ), học kinh thánh gì đó, rồi dò bài gì đó, rồi thi cử gì đó đậu rớt thi lại, rồi Chủ nhật đi khai điều tốt đã làm em bó tai, hổng siêng nổi huhu ( thứ lỗi vì nói thật lòng ạ).


Hết ạ. /:)


____