Sau một hồi đắn đo phân vân suy nghĩ, mình quyết định lên đây viết tâm thư với hy vọng tìm thấy một nửa, cùng vun đắp xây dựng hạnh phúc trong tương lai, và cũng coi đây như một nơi để sẻ chia tâm sự buồn vui trong cuộc sống.
Trước hết mình xin giới thiệu sơ qua về bản thân:
Mình là nữ sinh năm 1990 – FA, sinh sống và làm việc ở Hà Nội.
*Trình độ: ĐH
*Nghề nghiệp: ổn định, độc lập tài chính.
*Ngoại hình: mặt sáng; không cao, không thấp, không béo, không gầy (theo Tiêu chuẩn VN chắc đạt :D), giản dị, gọn gàng, sạch sẽ.
*Tính tình: dễ chịu, hiền, nhẹ nhàng, vui vẻ, thẳng thắn. Mình là người thiên về truyền thống nhiều hơn, có thời gian rảnh mình thích mò mẫm nấu nướng (có món thành công nhưng cũng có món thất bại) :D. Mình thích đọc sách, đi dạo nên mình rất hay la cà Phố đi bộ, lượn lờ Đinh Lễ, Tiki mua sách. Ngoài ra thì là nghe nhạc pop việt, US-UK, xem phim, yoga, mua sắm,...
Một số những mong muốn về 1 nửa:
Đây không giống như các "tiêu chuẩn kỹ thuật" hay "công thức" khô khan, cứng nhắc bắt buộc phải chuẩn hoàn toàn. Nhưng mình vẫn nêu ra vì đây là những nét căn bản mà mình nghĩ là sẽ phù hợp với mình, dễ khoanh vùng đối tượng hơn.
*Tuổi tác: Khoảng 1983->1990
*Quê quán: càng gần Hà Nội càng tốt
*Ngoại hình: cao 1m7, gương mặt sáng, ăn mặc gọn gàng, không lôi thôi, xuề xòa, luộm thuộm quá
*Nghề nghiệp: Mình rất thích các bạn dân kỹ thuật, làm thiết kế, IT,....Thích cách mà các bạn say mê công việc, miệt mài không mệt mỏi.
*Tính cách: có ý chí cầu tiến, có tâm, chân thành, biết chia sẻ, không cần hoa lá cành :D, thích thể thao.
Mình tin là người tốt sẽ gặp được người tốt nên bạn nào thật sự nghiêm túc thì hãy inbox mình, đừng trêu đùa tội nghiệp mình nhé!