Chào các mẹ


Em có 1 cô bạn thân, sinh năm 86. ko biết kiếp trước làm gì tội tội ko mà kiếp này nó lận đận chuyện tình duyên thế.


Đến giờ 30 tuổi đầu rồi mà chưa quen ai, mình thực sự cũng sốt ruột thay nó.


Nên hôm nay sau khi suy nghĩ khá lâu rồi mình Post bài này để biết đâu được có bạn trai nào chưa có vợ chưa có bồ - là 1 nửa của nó lại có cơ hội gặp nhau.


Sơ sơ về cô bạn gái:


Ngoại hình bình thường, ko xấu ko đẹp. Tóc ngắn, cao 155cm. Cân nặng 46kg.


Quê Nam Định, công việc đã ổn định. Tính tình thẳng thắn, chơi đẹp với bạn bè.


Biết nấu ăn, chu toàn nhà cửa.


Nơi ở hiện tại Dĩ An - Bình Dương.


Hy vọng các Anh, các mẹ có quen biết anh nào có nhã ý thực sự thì giao lưu thêm để biết chi tiết.


Cảm ơn các mẹ nhiều.