Hu..hu, mình mới vào hội thôi, sau khi mò mẫm và nghiền ngẫm nhiều mẫu "quảng cáo" tìm bạn trên đây, hôm qua vừa can đảm lên đăng một mẫu nho nhỏ để tiếp thị mình, kết quả hôm nay nhận tin admin bài mình không phù hợp đã bị xóa, hic..hic..Chợt đọc được bài viết "Trâu đi tìm..." của một bạn trâu nào đó thế là mình nghĩ ngay đến topic này.


Mình làm việc ở môi trường mà phái nữ chiếm đa số (may mặc), do đó việc gặp gỡ, làm quen và tìm một nửa hầu như không có cơ hội. Lịch hằng ngày của mình là: thức dậy - đi làm - tăng ca (thỉnh thoảng) - về nhà. Cho nên đến cái tuổi 35 mình mà vẫn chưa tìm được ai đó thì...Ế rồi!


Vì vậy mình quyết định viết bài đăng lần nữa, hy vọng lần này mình sẽ thành công.Những bạn nào có cùng cảnh ngộ như mình thì tham gia ủng hộ nhé.


À, mình xin tự giới thiệu, mình là nữ, ở Bình Dương, cần tìm anh trâu nghiêm túc 35t+ (cần cù, chăm chỉ càng tốt:D).


"Đừng để bản thân phụ thuộc vào những quan niệm cũ mà hãy dũng cảm tạo ra hạnh phúc của riêng mình." (st)