[Cần tư vấn] Nhờ các mem nữ giúp mình. Tuyển bạn gái cho ex
Nói trước với các bạn, đây là nick ảo của mình (mình không muốn chồng mình biết, lại càng ko muốn chàng biết). Mình tham gia DD lâu rồi, nhưng dùng nick khác, thế nên các mem đừng thắc mắc. Xong việc là mình cũng beng nick vĩnh viễn luôn. Bắt đầu nhé.
Mình và chàng là bạn thân học cùng cấp 3. Rồi tiến tới tình yêu, mối tình đầu của cả 2. Rốt cuộc vì xích mích và hiểu lầm mà ko đến được với nhau. Giờ mình đã có chồng, và con nhỏ hơn 2 tuổi. Chàng thì vẫn độc thân. Mình biết lý do là chàng vẫn còn nhớ mình. Bản thân mình thì vẫn còn rất yêu và tôn trọng chàng (vì thế mình mới lập nick ảo để tâm sự vì ko muốn ck biết - không có chuyện mình ngoại tình đâu nhé). Hôm rồi qua thăm bố mẹ chàng, các cụ có nhờ mình gt cho chàng một người, mà loanh quanh tầm tuổi mình, thì có gd hết rồi, nên mạn phép lên để lên đây nhờ mọi ng. Biết đâu...
Hoàn cảnh gd chàng hơi đặc biệt chút, nhưng ổn định, bố mẹ đàng hoàng, công chức về hưu. Chàng tạm ổn về hình thức, tốt tính, nhưng sau khi chia tay mình, mãi chả chịu lấy vợ. Mình biết, sau mình thì chàng cũng tìm hiểu 1-2 ng, chủ yếu là cho bố mẹ vui lòng, nhưng chàng ko có tc nên thôi. Giờ thì chàng... hơi nhiều tuổi nên cũng khó. Hiện chàng làm việc cho một cty truyền thông ở HN, lương lậu, cs tạm ổn. Mình thấy cty chàng cũng lắm gái xinh, chưa chồng mà chàng chẳng có ý định gì nên cũng sốt ruột thay cho chàng. Bạn bè lắm lúc đùa cứ bảo chàng bị gay, nhưng nói thật luôn là mình cũng đã xxx và test cái khoản đàn ông với chàng rồi (từ khi 2 đứa còn yêu cơ, đi du lịch cùng nhau). Nhưng giờ thì không nhé, 2 người chỉ là bạn tốt thôi, vẫn thường xuyên nc và thỉnh thoảng gặp, rất bình thường nhé, chưa bg đi quá giới hạn cả, chàng là người khá tự trọng trong việc này.
Vấn đề này cũng hơi tế nhị, vì chàng cũng khá thờ ơ với việc mai mối trực tiếp, mình thử gt vài lần nhưng kết quả là con số 0. Chả hiểu sao mà ngày xưa chàng lãng mạn thế, nhưng giờ thì khô như ngói ý. Chàng có sở thích du lịch, rất yêu trẻ con nhé, nấu ăn giỏi, biết sẻ chia việc gd, nói chung là mẫu đàn ông gia đình chưa phải hoàn hảo nhưng khá ổn. Chả bù lão chồng mình bây giờ, ko đc bằng chàng, nhưng âu cũng là số phận, đến giờ vẫn tiếc vì đã đánh mất chàng, nhưng thôi, cũng vì gd cả.
Có mem nào thấy thú vị với chàng, thì pm nhé, mình sẽ thu xếp cho 2 ng dần dần từ làm quen trên mạng đến gặp mặt (Chàng lãng mạn, lại hơi nhát gái nên đùng cái gặp mặt ngay ngoài đời thực là hỏng ăn. Kinh nghiệm từ những lần mai mối cho chàng :D)
Chàng sinh năm 79 nhé, hình như chàng cũng khá quan tâm đến vd tuổi tác, vì sau mình, chàng cũng đã yêu 1-2 cô 82-85 gì đó nhưng ko hợp, cãi nhau suốt nên thôi (chàng tâm sự với mình thế), nên những tuổi này thôi nhé.
Cảm ơn các mem đã đọc. Haixx, giờ thì mình đi ngủ đây.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em có địa chỉ facebook ko? Để...
Cơ mà em giống bạn trên kia, Mậu Thìn nữ mạng...
88 tuổi rồng à? Ko bít hợp ko nữa....