Chào bạn, về tiếng anh thì theo mình thấy rất nhiều ngưởi mất gốc, học mà không nắm được điều căn bản --> và mình cũng là một trong số những người như vậy :>:>



Nói thiệt chứ mình đổ tiền đi học tiếng anh mà kết quả mình thu về là con số 1 --> nói 0 thì quá tệ rồi. Mình cố gắn học nhưng đi làm rồi chạy qua trung tâm học mình bị đuối và thế là minh thường gục trong tiết học, rồi những lần mình tăng ca, vô lớp trễ mình bị mất bài. Và cuối cùng là nản vì không theo kip các bạn trong lớp nữa :(



Viết hơi nhảm ak,nhưng ý mình muốn nói là nếu bạn muốn học thì bạn phải có quyết tâm dù có khó khăn gì bạn cũng không được nản mà từ bỏ, và cần rất cần ở bạn sự kiên trì giống như câu "Có công mài sắt, có ngày nên kim".



Nếu bạn muốn lấy lại căn bản thì bạn phải chấp nhận bắt đầu lại -> học lại tất cả kể cả A, B, C vì đó là căn bản của tiếng anh.



Có người từng nói với mình như vậy "Tiếng anh không nhất thiết phải chọn những đơn vị giảng dạy cao cấp học phí tính bằng đô hoặclà cả chục triệu một khóa, không phải chọn học với Tây hay ta mà tiếng anh là do sự kiên nhẫn và quyết tâm của em. Em bỏ cả chục triệu đi học và cuối cung Anh Văn cũng không giỏi lên là bao nhiêu. Như vậy em đã vô tình lãng phí số tiền mà mình tích lũy"



Chỉ với câu nói đó mà tui thay đổi rất nhiều. Mong các bạn đọc đừng cho mình gạch đá nhé.


Minh hiện tại anh văn vẫn tệ như hồi nào vi mình không có thời gian học nhiều nữa --->>> làm tăng ca liên miên về nhà thi việc nhà như núi :((:((:((:((.



Mà cũng vì dòng đời đưa đẩy nên mình dại dột vô cái trang giasutoeic.com này học, người ta thì ngồi máy bàn không thì học trên lap chứ tui là rảnh lúc nào thì lôi điện thoại ra học lúc đó mới ác chứ :)):)) Đừng có như tui nhé mất công lại nói @};-



Còn giờ thì chỉ muốn nhắn nhủ một điều "bạn nào còn thời gian thì ráng tranh thủ học được gì thì học đi, Chứ không là sau này muốn cũng không được đâu ak ;;);;);;);;);;);;)