Chào các anh chị ạ. Em là Minh Phương, trước hết em xin chia sẻ một chút về chuyện của em.:):):)
Số là em là đứa thích tiếng anh từ bé, và học cũng khá tốt hồi...tiểu học. Năm lớp 6, khi trải qua nhiều thầy cô với những cách dạy khác nhau nhưng đều khô không khốc giống nhau , em bắt đầu cảm thấy ghét tiếng anh và chính thức căm thù nó 1 năm sau đó.:((
Càng học em càng cảm thấy ngu si. Càng học em càng bế tắc. Càng học em càng tự ti . Em biết tiếng anh không có tội. Ai lại đi căm thù cái thứ vô tri vô giác, nhưng nếu mà không căm thù nó thì em còn biết căm thù ai? :-?:-?:-?
Tình yêu của em đối với tiếng anh từ thuở bé đã có cơ hội tốt trôi vào dĩ vãng. Em buồn nhưng chẳng biết phải làm sao.
Cho đến khi em lâm vào một hoàn cảnh bất khả kháng : Nếu không lấy được bằng toeic 500, em sẽ không thể ra trường. Thế là lúc đó em chạy đôn chạy đáo tìm cách học. Học ngày học đêm, hết trung tâm này đến trung tâm nọ, nhưng đều không ăn thua. Em rớt lên rớt xuống, cứ được khoảng 450đ là không thể lên được nữa. Em nghĩ chắc không có ai ngu như em.:-S:-S
Rồi cuối cùng em cũng tìm ra được phương pháp cho mình bằng cách tự học. Em ngộ ra nhiều điều về cách dạy, cách học tiếng Anh quá bất cập ở Việt Nam. Kể cả trung tâm, họ chủ yếu nghĩ đến tiền, chất lượng giảng dạy thì ... Muốn chất lượng cao thì học phí cực cao, và những bạn nghèo thì không thể theo nổi. Điều này làm em trăn trở rất nhiều.
Tình yêu của em đối với môn ngoại ngữ này dần trở lại. Em đã đam mê nó như cái cách em nghĩ về nó cách đây hơn chục năm. Bây giờ tiếng anh đã là người bạn đời của em.:x
Em nhận ra để giao tiếp được tiếng anh không hề khó một chút nào, quan trọng là mình có phương pháp đúng. Em đang rất nỗ lực biên soạn giáo án để giúp bất kì ai cũng có thể giao tiếp tiếng anh trôi chảy sau 6 tháng đến 1 năm tự học. Em nghĩ rằng kẻ ngu nhất mà học được thì đó là phương pháp tốt nhất.=D>=D>=D>
Đây là một khối lượng công việc lớn, một mình làm không xuể nên em muốn tìm một bạn có cùng chí hướng để phát triển toàn diện phương pháp này.
Nếu các anh chị quan tâm hãy liên lạc với em : @gmail.com">lophocchipheo@gmail.com.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Không bao giờ là muộn để học bất cứ một cái gì. Cái ông giàu nhất trung quốc năm 40 tuổi vẫn tay trắng mà.Mình 1 năm trước...