VÌ RẤT BỨC XÚC TRONG ĐỢT LÀM HỒ SƠ BỔ SUNG KIẾN THỨC CỦA HVNH TRONG THỜI GIAN QUA TÔI XIN CHIA SẼ VỚI CÁC BẠN THỰC TẾ VIỆC HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC TẠI HVNH HIỆN NAY NHƯ SAU:


BÀI 1


*1. **Theo thông báo của Học viên về tuyển sinh sau đại học 2013, cụ thể đường link: http://hvnh.edu.vn/2306/news-detail/480556/tuyen-sinh/tuyen-sinh-sau-dai-hoc-nam-2013.html




Theo các thông tin nêu trên, tôi đến Phòng 307 (lần 1 – ngày 24/05/2013) hỏi thăm thông tin để nộp hồ sơ, thì được hướng dẫn: Tôi học Trường ĐHKTQD chuyên ngành kinh tế lao động sẽ phải học bổ sung kiến thức 05 môn, sau đó được phát mẫu lý lịch đăng ký bổ sung kiến thức.


Lần 2 ngày 30/05/2013: Tôi đến nộp hồ sơ gồm lý lịch + bằng công chức và bảng điểm công chức. Chị xem hồ sơ bảo cho hồ sơ vào túi và để trên bàn, đến 31/05 có kết quả. (cách làm rất hay nhé, cho vào túi nào, và bỏ trên bàn nào, ko có ký tá gì cả nếu người ta bảo không nộp thì sao?)


Lần 3: ngày 31/05/2013: Tôi gọi điện hỏi thông tin về kết quả thì được báo đến nhận kết quả, chiều cùng ngày tôi đến nhận và được gửi trả lại hò sơ, báo tôi ký nhận lại (mặc dù lúc nộp tôi có ký nộp đâu) vì không đủ điều kiện học bổ sung kiến thức. Tôi yêu cầu cho biết rõ lý do thì được Anh Cường – Trường khoa báo là Tôi học chuyên ngành “không gần” với Học viện ngân hàng nên không đủ điều kiện.


Tôi yêu cầu: quy định cụ thể của học viện về “chuyên ngành gần” với Học viện ngân hàng là gì thì được trả lời: Anh Cường sẽ soi trực tiếp bảng điểm của Tôi và cơ cấu đào tạo bậc đại học của Học viện, nếu trùng trên 60% số môn học thì gọi là Chuyên ngành gần.


Tôi nói: đấy là anh nói với tư cách cá nhân, chủ quan của anh, còn quy định cụ thể của Học viện về chuyên ngành gần ở đâu thì Anh Cường không cho tôi biết và Anh Cường cũng nói là Trường không có điều kiện để quy định cụ thể chuyên ngành gần (ko có điều kiện thì tổ chức thi là giề).


Tôi tiếp tục nói: Đối với Trường của tôi trước đây học 2 giai đoạn (khóa 97-2001), hiện tôi mới mang 1 bảng điểm chuyên ngành và tôi còn 01 bảng điểm học giai đoạn 1 nữa, nếu tôi về lấy anh xem xét giải quyết cho tôi? (lúc này gần 4h chiều).


Anh Cường nói: Anh về lấy bảng điểm lên đây sẽ xem xét. Vì gần 4h chiều tôi nói tiếp: Nhà tôi hơi xa (cách Học viện Khoảng 15 km), anh làm việc đến khi nào để tôi về lấy để anh kiểm tra.


Anh Cường nói: Tôi làm việc hơi muộn, anh về lấy đi. Theo đó, tôi về nhà lấy bảng điểm và quay lại trường lúc khoảng gần 5h Chiều.


Tôi lại lên Phòng 307 (Lần 4) gửi hồ sơ cho Anh Cường. Anh cho biết: Anh nộp hồ sơ cho chị thu hồ sơ để tôi xem xét sau.


Tôi nói: Tôi đã mang đầy đủ hồ sơ, anh nên xem xét cho tôi được/không được tôi đều nhất trí vì ngày mai là ngày bắt đầu học bổ sung rồi.


Anh Cường nói: tôi còn bận nhiều việc, chưa thể xem xét cho anh được, anh cứ đi khai giảng đi, một hai hôm nữa tôi xem xong, nếu đạt yêu cầu thì anh tiếp tục học bổ sung kiến thức nếu không đạt thì anh thông cảm nhé!


Tôi nói: anh không thể làm như thế được, tại sao lại phải 1 hai hôm anh mới xác định được điều kiện học bổ sung kiến thức của tôi, nếu ko đủ điều kiện thì có phải tôi mất thời gian vô ích không?


Anh Cường nói: Trường hợp anh hơi đặc biệt. Nếu anh nộp hồ sơ thì 1 hai hôm nữa tôi sẽ báo kết quả.


Tôi nói: Xin cảm ơn anh, tôi không nộp hồ sơ nữa và tôi cũng nói luôn: cách làm của các anh vừa không chuyên nghiệp vừa không công khai, minh bạch.


Sau đó tôi về.