Huhu...bỏ tiếng Anh lâu rùi, mà ngày xưa mình học cũng lơ mơ.


Vì hơi ngu ngu nên chưa xác định được tiếng Anh cần thiết, nghĩ rằng cũng ko có cơ hội đi Anh nên mình cũng bỏ lơ nó...để đi học tiếng Trung để đi Trung Quốc.


Nhưng rồi bố mẹ mình lại quyết định tháng 9-2009 cho mình đi Anh học....Mình vui lắm...nhưng nghĩ tới tiếng Anh thì mới phát hoảng...


Giờ định đâm đầu đi học...nhưng lại chưa biết được nên đâm đi đâu....


Oa oa có ai bít chỗ nào học tiếng Anh được (lên nhanh) giúp mình với...mình chỉ còn mấy tháng thui...Mình ở trình độ lơ tơ mơ ý, huhuhhu......