Chào tất cả các mẹ, hiện em đang là 1 giáo viên, tuy đây chỉ là nghề "tay trái" của em nhưng em cảm nhận là mình yêu thích nó. Em cũng rất hiểu là muốn sống chết với nghề thì ngoài đam mê, nhiệt huyết, mình còn phải có kiến thức và thật sự yêu quý học sinh nữa. Vậy nên em muốn lên đây để học hỏi kinh nghiệm của các mẹ đã từng là giáo viên, kể cả là của nhiều học sinh hoặc chỉ là giáo viên của " 1 học sinh lớn và 2 học sinh bé", :Smiling: vì dạy học còn cần hiểu tâm lý của trẻ nữa (em là giáo viên cho các bé tiểu học thôi ah, :o). Các mẹ hãy chia sẻ cho em 1 chút kinh nghiệm về bồi dưỡng chuyên môn, các kỹ năng học từ đâu (thầy cô giáo khác, sách vở...) hoặc có khi chỉ đơn giản là các trăn trở về nghề để em có thể hiểu được những khó khăn mà nếu quyết tâm theo đuổi, những người mới vào nghề như em sẽ có được sự chuẩn bị tốt hơn. Em cám ơn các mẹ nhiều nhé, :Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thật ra, em chỉ muốn các mẹ làm giáo viên thì vào...