Kính chào anh chị và các bạn.
Hiện giờ em đang đứng trước 1 trong những quyết định khó khăn nhất của cuộc đời. Mong anh chị, các bạn đoc và cho em một lời khuyên được không ạ.
Chuyện là thế này: Em vừa tốt nghiệp ĐH Ngân hàng. Vừa rồi nhà em có người quen giới thiệu 1 xuất vào Agribank, chi nhánh tại 1 huyện miền núi cách nhà hơn 40km, với giá đưa ra là 500tr. Số tiền này phải đi vay toàn bộ, vì nhà em cũng không thuộc diện có điều kiện, bố mẹ làm chỉ đủ ăn thôi ạ. Sắp tới thì em gái em chuẩn bị đi học ĐH.
Em lại không thích ổn định một chỗ, chỉ thích khám phá và phưu lưu. Thế nên em đã bảo gia đình rằng, em sẽ tự khởi nghiệp chứ nhất định không mất 500tr để vào đó. Mơ ước khởi nghiệp theo đam mê đã có từ khi em bước sang nửa năm thứ 3 và nó liên quan tới lĩnh vực nghệ thuật. Đến giờ em cũng đã tích lũy cho mình 1 chút kinh nghiệm và thực sự em rất rất muốn phát triển bản thân mình hơn nữa.
Tuy nhiên, bố mẹ em và người thân thì lại một mực hướng em theo vụ chạy vào NH kia, thậm chí là bắt ép và dọa nạt. Họ cho rằng khởi nghiệp là lông bông, là không có tương lai, là viển vông. Đúng hơn là họ sợ em thất bại, nhưng em thì không. Em cũng hiểu là họ muốn tốt cho em, mong em có 1 cv ổn định nhưng đó lại không phải là điều em muốn, nó không phù hợp với tính cách của em, nếu theo nó em sẽ phải từ bỏ đam mê của mình mãi mãi. Em đã nhiều lần giải thích hướng đi, kế hoạch của mình cho họ hiểu. Nhưng họ vẫn cho rằng chỉ có đi làm công ăn lương, đi làm nhà nước thì mới mong cuộc sống yên ổn và có tương lai.
Em thực sự đang rất bối rối giữa 2 lựa chọn, đó là từ bỏ đam mê để làm hài lòng người thân hay tiếp tục đi theo những gì trái tim mách bảo.
Mong nhận được những lời khuyên, lời động viên của mọi người.

