Em hiện đang làm việc tại 1 ngân hàng TMCP nhỏ trong nước, phải đi làm thứ 7. Công việc cũng tạm làm em thỏa mãn, chỉ ghét là phải đi làm thứ 7 và sếp rất look down nhân viên, cái hồi mới đầu vào làm em tức phát khóc vì sếp nói mình (gần như là) ngu ạ. Kiểu như là làm cái gì không có tí tư duy nào hết, phải biết suy nghĩ chứ v.v... mà em thì nói thật là toàn được khen, ít bị chửi nên không quen, thấy tức tối lăm.
Cũng vì ấm ức với sếp như vậy nên em apply tứ tung cả, chỉ mong tránh cái vị sếp đó ra. Giờ em đang có offer của Bank of Tokyo. Em đang rất lăn tăn không biết có nên nhận lời không:
Cái được là:
- Lương cao hơn chỗ em bây giờ 1 chút, nhưng ngân hàng trong nước thì thưởng cao hơn, ngân hàng nước ngoài thưởng ít hơn nên tính cả năm thì cả 2 bên cũng chỉ same nhau thôi ạ.
- Không phải đi làm sáng thứ 7.
- Ngân hàng này là ngân hàng to nên sau này chắc em xin đi chỗ khác cũng dễ hơn.
Cái khó là em nghe nhiều comment không tốt về văn hóa làm việc ở cty Nhật, làm tỉ mỉ cẩn thận lắm khi mình phát bực. Mà bọn Nhật chắc bóc lột ghê lắm. Em cũng sợ cái cảnh ko hợp sếp ở đây sang chỗ khác cũng không hợp sếp nữa thì toi.
Vậy mẹ nào đã làm ở đây cho em comment về môi trường làm việc với ạ. Các mẹ cho em lời khuyên có nên chuyển không nữa. Cám ơn các mẹ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1