Chào các mẹ. Tình hình bi h rất chi là tình hình, em có 1 vấn đề này đau đầu phân vân quá. Số là hiện tại em đang làm cho 1 cơ quan nhà nước về phát triển nông nghiệp, chuyên dịch thuật văn bản và làm chân điếu đóm kiểu như gia hạn visa cho chuyên gia nước ngoài, tổ chức hội thảo... Em tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ tháng 6 vừa rùi, nghe nói đọc viết khá ổn. Cũng thi IELTS rùi, điểm ko quá cao nhưng cũng tạm tạm (6.5). Em làm bên đây môi trường cũng được nhưng lương hơi thấp (3.5 tr):-S, chưa chồng con gì, nhiều lúc kham khổ lắm. Hiện tại em đang có 1 cơ hội làm marketing (dùng nhiều ngoại ngữ) cho khách san JW MARIOTT (khách sạn 5 sao sau bảo tàng hà nội), lương chưa thỏa thuận vì em vẫn đang phân vân chỗ này, bỏ thì tiếc. Các mẹ cho em lời khuyên với! 1 đằng lương hứa hẹn sẽ cao với 1 đằng công việc khá ổn định, ko quá vất vả, chế độ đầy đủ (nhưng lương thấp, chuyện vào biên chế hơi khó vì cũng ko quen thân nhiều)! Huhu, khó nghĩ quá...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1