Hiện tại em đang có em bé sắp sanh và rất cần tiền, vậy mà em lại bị công ty xù gần 9tr tiền lương. Em không biết có cách nào đòi được khoản lương này không vì em rất ức chế. Công ty đó em làm từ sau tết được 2 tháng. Nó có ký hợp đồng lao động với em hẳn hoi với mức lương 10tr ( nhưng hợp đồng này em vứt đi đâu mất rồi ). Trong thời gian em đi làm, lão sếp suốt ngày chat chit với em rủ em đi Vũng Tàu rồi đi Cần Giờ riêng, em thấy tởm lắm, nên trước 30/4 là em quyết định nghỉ nên em đặt vé đi Hà Nội chơi và trước đó có gọi cho lão sếp để xin nghỉ trước đó nửa ngày cho kịp chuyến bay. Lão tỏ vẻ rất khó chịu. Em đã xác định nghỉ nên cũng chẳng thiết tha gì. Sau đó vào làm lại thì nó bảo em là có quyết định thôi việc, em ok luôn, bảo thanh toán hết lương đi thì nó hẹn bữa sau tới. Sau đó nó còn bảo em suy nghĩ lại nên làm tiếp, nhưng nói chung cái sự tởm ấy dù chẳng biết trắng đen thế nào thì em vẫn thấy nó có vấn đề nên nghỉ là nghỉ. Em có lên công ty sau đó nhưng ko gặp bà kế toán. Sau đó thì có công ty trả góp mà em cho con em em mượn tên gọi lên công ty nó hỏi em. Sau nó nói em là làm gì đó bất chính giải quyết cho xong rồi nó thanh toán lương cho em. Em điên lắm, nhưng em tôn trọng nó, em phải vắt kiệt sức trả cho con em em 5 tháng trả góp nữa ( vì con em em nó cũng ko có tiền ). Giờ có giấy thanh toán hết công ty trả góp em gửi nó, nó bảo với em để nó nhờ công an xác minh. 2 tuần nay em mail hay gọi nó cũng ko được. Em sắp sanh em bé ở quê nên cũng ko đi lại được. Trước đó em đã 5,7 lần tới công ty nó rồi.
Giờ em cay cú lắm. Vì công mình đi làm cả tháng trời thức khuya dậy sớm.
Em còn giữ cả tin nhắn chat nó rủ em đi chơi và giữ cả email nó hứa giải quyết lương cho em mà giờ nó im re.
Em phải làm sao bây giờ, mong các mẹ, các bố giúp em với, huhu
Em cám ơn các mẹ các bố nhiều.
Em phiền mod để bài này vào mục hợp lý giúp em với nha, em cám ơn mod nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chỉ biết là không có hợp đồng cũng khó lắm thui.