Trước đây mình phải vất vả lắm mới xin được việc làm sau những tháng ngày nằm ở nhà và rong ruỗi rãi truyền đơn ở các ngân hàng, trong số các ngân hàng mình apply chỉ có mỗi DAB là gọi mình đi thi viết và phỏng vấn, mình đã may mắn trúng tuyển và đã tham gia vào học việc và thử việc, bây giờ là chính thức. Cv của mình là Giao Dịch Viên, nhưng nay mình may mắn biết được 1 xuất giao tế có thể vào VCB( mức tiền này nằm trong khả năng của mình và gia đình) nhưng mình đang rất căn nhắc.
mình đã lớn tuổi rồi, bây giờ đang bắt đầu lại từ đầu bằng VB2. mình muốn 1 sự ổn định và thu nhập tương đối.
Gia đình mình đang hối thúc mình đưa ra quyết định,...mình ko biết phải sao đây. vì cơ hội chỉ có 1 lần..nhưng thật sự DAB môi trường làm việc rất thân thiện, mình rất thoải mái khi làm ở đây, và chính DAB đã đào tạo cho mình những kiến thức từ những ngày đầu đi làm GDV.(nhưng VCB lại là niềm mơ ước của nhiều người và cả của mình)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Quan trọng là bạn thích làm ở đâu thôi?