có nên nghỉ sinh rùi nghỉ việc luôn để tìm việc mới
Chào cả nhà!
em đang có một vấn đề rất đau đầu, mong mọi người tư vấn giúp em với.
Hiện tại em đang mang bầu gần 9 tháng, cũng sắp đến ngày em nghỉ sinh rùi (2 tuần nữa). Em vẫn đang đi làm, chẳng là công việc của em ở công ty đang có vấn đề.
Vấn đề là không phải em không làm được việc mà em bị ức chế trong công việc quá, nhiều lần em muốn nghỉ lắm rùi. Nhưng chưa tự tin lắm lại dính bầu bí.
Em tốt nghiệp đại học CNTT ra nhưng là con gái em chỉ sử dụng đến tin học văn phòng, trứoc em đi dạy học, sau đó xin vào công ty em đang làm tính đến thời điểm hiện giờ gần 3 năm. Ở đây tuy lương không cao (4.100.000 đ/1th) nhưng mọi người rất tốt, loại trừ ông sếp em. Ông ấy nổi tiếng tính đàn bà, chấp vặt, lại cục cằn, xấu ăn, xấu nói, hơi tí văng tục chửi bậy.
Em được phân công làm trực tiếp với ông ấy, số em nó đen đủi, em cũng ức chế lắm, nhưng toàn cố nhịn, đôi khi ông ta chưa cần biết phải trái thế nào đã văng tục nói bậy. Em nhiều lúc cũng muốn cãi lắm, nhưng chồng em là bạn lão nên em cố nhịn. Gần đây em với ông ta lên đỉnh điểm rùi em không chịu được nữa, vì ông ta nói với giám đốc em lười không chịu làm, lấy chồng giàu cần gì đi làm... Mà thực tế có phải vậy đâu em vẫn phải đi làm mọi việc, vẫn ra ngoài dù bụng to vượt mặt ra, công ty em đã nhiều người cãi nhau với lão rùi, nhưng lão chẳng chừa. Có lẽ lão hỏi ông nhà em vay tiền nhiều lần mà ox em không cho mượn, nên lão thù vặt. Em ức quá định nói vào mặt cho lão một trận rùi xin nghỉ việc luôn, chứ làm cùng em cũng chết vì tức thôi, hơi tí lão lại cạnh khóe, lườm nguýt không có tí nào của đàn ông cả. Vợ giám đốc thì bảo nghỉ đẻ xong sếp cho em làm việc cùng với phó giám đốc kinh doanh, khuyên em không nên nghỉ mất chế độ, con nhỏ đi xin chỗ khác thì khó. Nhưng em vẫn suy nghĩ, làm cùng vẫn đụng mặt lão, cộng thêm anh phó giám đốc này với lão lại ghét nhau nên em sang đó làm khác gì chọc tức lão chứ. Mọi người cho em xin lời khuyên em có nên nghỉ việc sinh xong tìm việc mới, hay tiếp tục ở lại công ty cũ ạ.