Em chào cả nhà ạ, dạo này em áp lực quá. Từ bé đến giờ lúc nào cũng nghe lời bố mẹ, em học kế toán ở 1 trường đại học gần nhà, không đam mê vs ngành mình học, ra trường bằng Trung bình :| hứa hẹn ra trường có công việc ở công ty hành chính đc bố mẹ set up cho sẵn rồi


Giá như trước kia thì em cũng nhắm mắt đưa chân đi làm. Nhưng từ năm thứ 2 em bắt đầu chăm chỉ học tiếng Anh, tiếng Hàn, tự có công việc kinh doanh shop order mỹ phẩm Hàn riêng, tuy kiếm được không nhiều nhưng em rất yêu thích nó, việc em cũng không vất vả. Làm tối là okieee cả ạ. Em vẫn muốn duy trì việc kinh doanh riêng nhưng giờ còn muốn tìm việc theo ngành tổ chức sự kiện hay marketing ấy ạ :( em là đứa ăn nói được, năng nổ, nhiệt tình, ngoại ngữ rất ổn


Cả nhà cho em hỏi, với bằng cấp và nền tảng cơ bản như thế liệu có xin được việc như ý mình muốn k ạ T_T


Tự dưng cảm thấy không hề tự tin chút nào :((