Chào các mẹ! Tình hình kinh tế bất ổn như thế này không biết thời kì bão giá còn kéo dài đến bao giờ. Vợ chồng em đều là công chức nhà nước lương 2vc chưa đầy 5tr lại mới có con nhỏ thật chật vật để xoay sở với cuộc sống các mẹ ạ. Thế nên vc em quyết định chân trong chân ngoài tập tọe kinh doanh. Được cái bm chồng em ủng hộ nhiệt tình, bà cho mượn mặt bằng khoảng hơn 20m2 gần chợ gần trường, không phải đường chính nhưng cũng là khu dân cư đông đúc, vốn ban đầu bọn em có 60tr. Em thì làm giáo viên thời gian cũng dư dật nhưng tính đi tính lại cũng chưa biết kinh doanh mặt hàng gì. Có mẹ nào cũng kinh doanh kiểu chân trong chân ngoài như vậy thì tư vấn giúp em với ạ.