Rất nhiều người cảm thấy chán ghét công việc hiện tại của mình. Mỗi ngày đi làm, họ chỉ mong chờ đến giờ nghỉ trưa hoặc đến thứ sáu để được thoát ra khỏi guồng máy buồn tẻ đó. Thay vì để thời gian và tâm trí của mình bị hao tổn vô nghĩa, sao bạn không chủ động tự thay đổi tình thế của mình?



Không chỉ một lần, mà rất nhiều lần bạn đã từng nghe các cuộc đối thoại, than vãn của những người xung quanh mình về công việc chán ngắt của họ, về người sếp khó chịu, người quản lý độc tài hay người đồng nghiệp khó ưa… Đây có lẽ là một trong những chủ đề than thở thường trực và phổ biến nhất trong cuộc sống của chúng ta. Những con người trưởng thành, đủ sức mạnh và ý chí để ra những quyết định quan trọng trong đời mình nhưng lại cảm thấy tuyệt vọng và bất lực nơi công sở, tại sao lại thế?




Ảnh: Internet



Ai cũng có lúc cảm thấy choáng ngợp và chán nản với công việc của mình, và lựa chọn cách đối mặt với nó như thế nào để giải thoát cho bản thân là điều chỉ có bạn mới quyết định được. Dưới đây là 3 lựa chọn có thể giúp bạn xoay chuyển được tình huống này:



Thay đổi những gì bạn có thể




Chúng ta có nhiều sức ảnh hưởng hơn chúng ta tưởng. Nếu công việc hiện tại khiến bạn thấy nản, hãy tìm cách để chuyển sang một vai trò thú vị hơn. Chẳng hạn như nộp đơn xin thuyên chuyển vị trí, nói chuyện với sếp về những cách để bạn có thể nâng cao kinh nghiệm và năng suất làm việc, cải thiện mối quan hệ với các đồng nghiệp, đăng ký một khóa học và không ngừng học hỏi những điều mới mẻ.



Chấp nhận thực tế




Khi bạn không thể thay đổi được môi trường làm việc, đồng nghiệp, sếp, hay không thể bỏ việc được thì sự lựa chọn của bạn sẽ có phần hạn chế hơn nhiều. Và có lẽ điều duy nhất bạn có thể làm là chấp nhận hiện thực, tìm cách để sống dung hòa với nó chứ không phải chỉ là ngồi than vãn, kêu ca làm cho tâm trạng thêm nặng nề, mệt mỏi.



Can đảm quyết định




Chắc chắn sẽ có lúc bạn cảm thấy không thể nào chịu nổi nữa khi làm việc ở công ty, với ông sếp như một kẻ độc tài và đầu óc ngày càng trở nên ù lỳ, ngu muội. Vậy thì hãy can đảm từ bỏ!



Có thể bạn không nghỉ việc được vì lý do kinh tế. Có thể bạn vẫn yêu thích công việc nhưng chỉ không chịu được người sếp. Trong trường hợp này thì… bạn hãy chấp nhận đi! Đúng thế, hãy thôi than thở và ngừng khóc lóc mà hãy chủ động tìm lấy niềm vui trong công việc, tìm những điểm thú vị có thể học hỏi được từ người sếp khó tính của bạn và tự hóa giải “cục nợ” trong lòng mình.




Ảnh: Internet



Trách nhiệm của bạn là quản lý tâm trạng và công việc của mình, tìm lấy những điều tích cực và hưởng thụ cuộc sống. Đừng biến mình trở thành một con người u sầu, tiêu cực, điều này chỉ mang đến những mệt mỏi cho bản thân, phá hoại các mối quan hệ và rút cuộc bạn chỉ như đang lờ đờ để tồn tại trong cuộc sống này như một “nạn nhân” của “thảm kịch” văn phòng.



Mặt khác, quyết định rời bỏ công việc hiện tại có thể là một quyết định vô cùng khó khăn nhưng có thể lại là một sự giải thoát tốt. Bạn có thể vừa tiếp tục làm, vừa không ngừng trau dồi kiến thức và tìm kiếm một công việc mới phù hợp hơn. Khi đã chắc chắn mọi thứ, lúc đó bạn mới nhảy việc cũng không muộn. Đừng quyết định nghỉ việc ngay để rồi lại mất “cả chì lẫn chài” khi vội vàng tìm sai công việc nhé!



Bạn cũng có thể tìm sự tư vấn khách quan của những người có kinh nghiệm, những người bên ngoài công ty, trong gia đình để có thể mở mang đầu óc hơn trong sự lựa chọn công việc và quyết định của mình. Bạn nên nhớ rằng có một sự khác biệt hoàn toàn giữa “một ngày làm việc tồi tệ” và “một công việc chán ngắt và mệt mỏi” nhé!



Khổng Từ có câu: “Chọn lấy công việc mà bạn yêu thích, bạn sẽ chẳng bao giờ có cảm giác phải đi làm nữa”. Sẽ rất sợ hãi khi phải làm một điều gì mới mẻ hay đón nhận những thử thách khó khăn. Nhưng bạn ơi, đôi khi cách đối mặt đơn giản nhất chính là cứ nhắm mắt và nhảy thôi. Đừng phí phạm thời gian của đời mình nữa, hãy giành lại quyền tự chủ cho cuộc sống, cho số phận của mình và sống cho vui vẻ, bạn nhé!




Có bao nhiêu người ở đây cảm thấy chán ghét công việc của mình nhỉ? Và bạn đã giải quyết, đối mặt ra sao? Cùng chia sẻ câu chuyện của mình với Nàng 2.0 nhé!