21 tuổi chưa định hướng được tương lai, mong mọi người cho ý kiên và lời khuyên
Thưa các chị, các mẹ
Em năm nay 21 tuổi theo như các bạn đồng trang lứa thì đáng nhẽ năm nay em tốt nghiệp cao đảng khoa TC- NH
Nhưng do gia đình xảy ra nhiều chuyện, chuyện gia đình, nhà phá sản + tuổi trẻ bồng bột mà em đã có khoảng thời gian cực kỳ đen tối và dẫn đến quyết định bỏ học, em đã từng quyết định đi học lại CĐ nhưng do k yêu thích ngành học, không ham học và ngại giao tiếp với bạn bè nên e lại lần nữa từ bỏ------> E đã từng thử làm thu ngân, PG spham sữa, lễ tân bar để trang trải cuộc sống nhưng với lương 3tr/1thang với thời buổi hiện nay e cảm thấy k đủ sống và bế tắc, không biết tương lai mình sẽ ra sao Khi bạn bè cùng trang lứa đều có gia đình, họ có thể kiếm tiền nuôi ban thân và con, còn em thì bây giờ đang ở nhà ăn bám cha mẹ :(:((:((
Gần đây e đang nung nấu ý định học Spa chuyên nghiệp tại Bich nguyet khóa chăm soc da để trở thành chuyên viên tư vấn vì tự e thấy bản thân cũng có những yếu tố của ngành này ( da đẹp, trắng, không mụn, tay mềm vì ở nhà k phải làm j). Nhưng do kinh tế hạn hẹp mà em chỉ đủ học 1 khóa cơ bản về da 10tr/khóa không biết học xong có đi làm được không hoặc trong thời gian học có thể vừa học vừa làm đc k? vì em k muốn ăn bám bố mẹ mãi! học 2 khóa CB+ CNC hoàn chỉnh ở bich nguyệt là 30tr đang giảm 35% mà e k đủ điều kiện :(
Mong các mẹ các chị có em lời khuyên!!!!
E xin chân thành cảm ơn!!!!!!!!!!!!!!@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-