[HCM] Đi làm, nhớ con muốn mở công ty chăm sóc bé. Mời các mẹ hợp tác.
Em đang đi làm, việc tốt, sếp tốt, thu nhập ổn; nhưng em nhớ con quá các mẹ ah.. Ngày ngày suy nghĩ xem có mình làm được gì để vừa được sống có ích vừa k lạc hậu vừa có thu nhập và quan trọng là được ở bên con. Hnay nảy ra ý tưởng thế này mời các mẹ vào chém ( cho ý kiến ).
1. Loại hình công ty: Chăm sóc các nhu cầu cho bé, quần áo, sữa tả, thức ăn y tế, nhu yếu phẩm khác.
2. Quy mô: Nhỏ ( lớn quá em k đủ khả năng)
Em cần dụ dỗ thêm 2-3 mẹ có cùng hoàn cảnh như em hợp tác. Điều kiện: ( có điều kiện để dễ hợp tác)
1. Vốn 100 triệu ( 1 ng 100tr..)
2. Các mẹ đã có con, ưu tiên các mẹ có con còn nhỏ nhớ con giống em.
3. Có trình độ khả năng kế toán, tài chính, có nguồn hàng về sữa tả, thức ăn ..em có nguồn hàng quần áo giày dép k đụng hàng, nếu có mẹ nào là bác sĩ nhi đồng lại càng tốt cho em.
Ý tưởng sơ khởi: Thuê chung cư k cao cấp nhưng sạch sẽ diện tích rộng ( nếu mẹ nào có chung cư có thể hùn chung cư). Trang trí đẹp. Nhận giữ trẻ ( mẹ em là hiệu trưởng nên việc xin giấy phép giữ trẻ k khó). Mình sẽ nhận giữ trẻ từ rất rất bé cỡ 2-3 tháng luôn mà nhà trẻ k nhận cỡ 10 bé điều kiện chăm sóc cực tốt . Mở phòng khám và kinh doanh các mặt hàng cao cấp cho bé. Các mẹ có con nhỏ có thể dắt con theo để đi làm.
...___
Giới thiệu sơ sơ về em:
30 tuổi ( 30 tuổi mà xưng em vì ý mình muốn hợp tác với các chị lớn hoặc ngang tuổi để chắc chắn về kinh nghiệm và đồng cảm), em đang bán quần áo trẻ em nguồn hàng tốt, k đụng hàng từ Nhật . Em giỏi về giao tiếp, tìm hàng, xuất nhập khẩu, truyền thông, quản lý mạng, đối tác... Dốt về hoạch toán, quản lý nhân sự. Đang có số tiền 100trieu. Mẹ náo giỏi về tài chánh kế toán xin giúp em 1 tay. Đây chỉ là ý tưởng tất nhiên còn rất nhiều bất cập, chưa hoàn mỹ rất mong các mẹ thảo luận ạh.