Xin hãy giúp 1 em bé đang nguy kịch vì ko có tiền mua thuốc!
Em Phạm Văn Tuấn, 13 tuổi, quê Thọ Xương, Thanh Hoá. Em Tuấn bị một chiếc xương lợn đâm vào họng. Do nhà nghèo, lại thiếu hiểu biết nên em không được điều trị đúng cách và kịp thời, khiến vết thương ngày càng nặng hơn, dẫn đến Apxe trung thất. Em đã được chữa trị ở cả trạm y tế và bệnh viện tỉnh nhưng do viết thương để quá lâu, bệnh viện tỉnh không thể chữa được. Gia đình phải chuyển em lên Hà Nội để điều trị. Em đã được mổ lần 1 tại viện, nhưng do sức khỏe quá yếu và vết thương để lâu nên vẫn chưa khỏi. Hiện tại em đang trong tình trạng hôn mê và khó thở, các bác sỹ đã chuyển em lên Khoa hồi sức và tích cực để theo dõi. Theo kết luận của các bác sỹ tại viện thì em Tuấn có thể khỏi bệnh sớm nếu có tiền mua thuốc tốt và bồi dưỡng ăn uống cho em, còn nếu không được chữa trị kịp thời, e có thể nguy hiểm nếu bị biến chứng. Hoàn cảnh hiện tại của gia đình em Tuấn rất khó khăn, gần như không thể đảm đương nổi việc này. Mẹ em mất vì mắc bệnh ung thư đã gần 5 năm, bố ở nhà làm ruộng, 3 anh trai đều theo nghề đi tàu rất nghèo....Tuấn đã nghỉ học từ năm học lớp 2 ở nhà làm ruộng cùng bố. Rất mong nhận được tấm lòng hảo tâm của mọi người, góp gió thành bão, vì triệu chứng của em hoàn toàn có thể khỏi được.Cầu chúc cho em sớm khỏi bệnh và mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng đến với em, giúp em cũng như là gia đình lo được tiền thuốc men và chi phí…
Hiện em Phạm Văn Tuấn đang nằm giường số 12 Khoa khoa Hồi sức và Tích cực Bệnh viện Việt Đức.
Thông tin đến từ Nguyễn Loan, mạng lưới Ấm áp tình thương, ĐT: 0978056717
Bạn nào muốn vào thăm Tuấn hoặc hỗ trợ có thể gọi điện cho Loan đưa đến và ủng hộ trực tiếp .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vâng em cám ơn chị! Có gì em nhắn tin cho chị.... mấy hôm nữa...
1. Chiều ngày 04/07/2008: Mạng lưới ấm áp tình thương...
Bây giờ muốn mua cho Tuấn 01 hộp sữa thì em mua...
Cám ơn tấm lòng của chị! Nếu chị có...