Đang gọi điện cho chị phóng viên hỏi thăm tình hình bé Khánh (bé 3 tuổi bị thương trong vụ nổ đầu đạn tại Phú Yên) nghe con đã khỏe lại, vừa mừng cho con thì chị Phóng viên lại có ý muốn nhờ nhóm mình giúp cho một bé gái 2 tuổi đang chuẩn bị vào Sài Gòn mổ mắt gia cảnh thật là đáng thương.


Bé tên là Lê Nguyễn Thị Kiều, Ba mẹ bé đều xuất thân từ gia đình nông dân nghèo, ba bé mồ côi cha mẹ từ Đồng Tháp ra phú yên làm rẫy rồi hai vợ chồng nghèo đến với nhau sinh được 2 bé. Bé trai lớn được 6 tuổi bé gái nhỏ 2 tuổi. Khi bé Kiều vừa sinh ra con đã không mở mắt được và hay thở dốc nên phải nuôi trong lồng kính. Sau thời gian điều trị tại khoa nhi bệnh viện đa khoa Phú yên các bác sĩ kết luận hai mắt bé bị bệnh đồng tử trắng và tim dị tật đa bẩm sinh. Bé được làm giấy chuyển viện vào bệnh viện mắt thành phố hồ chí minh phẩu thuật nhưng hai vợ chồng quá nghèo, lúc đó ba bé lại bị viêm phổi cấp thường xuyên ho máu nên hai vợ chồng không xoay sở ra tiền đành gạt nước mắt bồng con về nhà. Tình đến nay đã được 3 tháng, một cộng tác viên báo phú yên đã biết đến hoàn cảnh gia đình và nhờ báo giúp đỡ. Báo Phú yên đã xin giúp cho bé 2.2tr làm lộ phí vào Sài Gòn nhưng vào đây như thế nào nữa thì hai vợ chồng không biết gì cả ...:Sad:


Cả nhà ơi, liệu chúng ta có thể giúp gì để cứu lấy đôi mắt cho bé không ? :Crying: các bác sĩ nói nếu bé mổ sớm thì vẫn còn cơ hội cứu vãn. Em đang viết những dòng này với sự tha thiết mong các bố các mẹ hãy dành chút thời gian quan tâm chia sẻ cho đứa bé bất hạnh này để đôi mắt con có thể nhìn thấy như bao đứa trẻ khác.


Hiện gia đình cháu bé đang rất cần sự tư vấn giúp đỡ của mọi người, số điện thoại liên lạc với gia đình bé là 01699411434.


Em xin trích guyên văn bài viết được đăng trên báo phú yên online và đường link để mọi người tham khảo


Đường link :


Thứ Sáu, 07-08-2009, 10:00 (GMT+7) Hai cha con cùng mắc bệnh hiểm nghèo Cả chồng và con em ốm đau bệnh tật kéo dài khiến cho kinh tế gia đình kiệt quệ, cuộc sống chồng chất khó khăn. Trong khi đó, bệnh tình của hai cha con ngày càng nặng thêm, em xót xa lắm” giọng chị Nguyễn Thị Minh Thư (28 tuổi, ở thôn Phú Thịnh, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa) nghẹn ngào trong nước mắt khi tiếp xúc với chúng tôi.



Cha con anh Còn




Chị Nguyễn Thị Minh Thư và anh Nguyễn Văn Còn đến với nhau chưa được bao lâu thì anh Còn phát bệnh viêm phổi cấp thường xuyên ho ra máu, phải nằm viện điều trị dài hạn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên nhưng bệnh vẫn chưa thuyên giảm. Đầu năm 2008, chị Thư sinh cháu gái đầu lòng Lê Nguyễn Thị Kiều, lúc mới sinh ra cháu đã không mở mắt được và liên tục thở dốc nên phải nuôi dưỡng trong lồng kính trong thời gian dài. Bác sĩ Nguyễn Trọng Ân, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, cho biết: “Hai mắt của cháu Kiều bị bệnh đồng tử trắng, tim mắc bệnh đa dị tật, thông liên thất phần cao”. Trước tình hình trên, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đề nghị gia đình đưa cháu Kiều vào Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh chữa trị. Tuy nhiên, chồng ốm, con đau, trong người không có một đồng, chị Thư đành gạt nước mắt bồng con về quê.



Ông Phạm Ngọc Hiểu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Sơn Thành Đông, nói: “Cuộc sống gia đình chị Thư ngày càng túng bấn khi cả chồng và con đều mắc bệnh hiểm nghèo, vài chục ngàn trong túi cũng không có lấy đâu ra tiền để đưa con vào Sài Gòn chữa bệnh. Chính quyền địa phương, bà con láng giềng cũng đã tận tâm giúp đỡ nhưng cũng chẳng thấm vào đâu vì bà con xung quanh cũng chẳng khá gì. Chỉ mong sao các nhà hảo tâm giúp ít lệ phí để chị Thư mang con đi chữa bệnh”


Báo Phú Yên mong các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ gia đình chị Thư vượt qua cơn khốn khó. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình chị Thư hoặc Ban công tác xã hội – từ thiện Báo Phú Yên (62 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa), điện thoại 057.3841043.



MINH HUY


Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian theo dõi :Rose: