Cảm nhận của em về Gia đình Tê phan thật ấm cúng, em thấy rất thân thiện, sạch sẽ, gọn gàng, em không biết viết nhiều nhưng em nghĩ mình sẽ còn quay lại đây nhiều lần nữa.
Gia đình TêPhan gồm có 30 em, tất cả đều là trẻ mồ côi hoặc bị cha mẹ bỏ rơi và mang đa tật. Thầy Bình, người quản lý, đã mang các em về nuôi từ nhiều năm nay. Phần lớn các em bị bại não, ngờ nghệch, liệt toàn thân hoặc liệt hai chân, có em bị câm điếc ... vv. Có hơn 11 em bình thường lành lặn, đang đi học và ra ngòai làm thêm.
Những em lớn chăm sóc những em bé. Những em khỏe chăm sóc những em bệnh. Các em nương nhau mà sống, gọi nhau bằng anh em, gọi thầy Bình bằng "ba".
Đủ mọi lứa tuổi. Em bé nhất 2 tuổi. Có 2 em lớn đã có gia đình. Các em còn lại từ 3-18 tuổi. Có em 13 tuổi mà trông như 4 tuổi
Căn phòng nhỏ khoảng 20m vuông, các em và mọi người cùng chen nhau ngồi dưới nền gạch.
- Các em cùng hát chào đón mọi người.
- Bé Đông Nhi 6 tuổi mù cả 2 mắt, cứ nói cô chở con đi xe máy, con bị bỏ rơi trong bệnh viện khi mới được ba ngày tuổi. Bé Mi bị liệt 2 chân, vẹo cột sống và tâm thần nhẹ, em cười hớn hở nói chuyện ư a với các mẹ, có bé Trang & Nhung xinh đẹp như 2 thiên thần. Có bé 6 tuổi bị liệt nhưng trông như bé 2 tuổi.
Các em nghỉ hè có làm thêm nghề thủ công mỹ nghệ nhưng được ít lắm vì các em khỏe mạnh còn phải chăm sóc các em bị bệnh
Có rất nhiều em cần sự giúp đỡ để đến trường
1. Có gần 10 em học từ lớp 1 đến lớp 7
Có hai trường hợp đặc biệt:
2. Em Nguyễn Công Danh bị bại liệt hai chân, thế nhưng vẫn dùng nạng đi bộ đến trường 7km, em rất ham học và mong ước học xong, có một cái nghề để có thể tự lập
3. Em A Duih - người dân tộc, em mồ côi cha mẹ, khi nào không có tiền học thì lại về quê làm thuê cuốc mướn để có tiền đi học
Hai em trên đều đang học lớp 10, trường Công Nghiệp 4, học phí 2 em một năm 3T/năm/em, đóng làm 2 lần, mỗi lần 1T5
Đó là những mong ước rất nhỏ nhoi bình dị của các em, các mẹ ơi, không biết các mẹ nghĩ sao? Chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc để có thể giúp cho các bé có một chút ấm lòng nhé
Gia đình TêPhan mong nhận tất cả những tấm lòng của các mẹ từ quần áo, sách vở, xe lăn, nếu mẹ nào có máy tính cũ thì cho xin một cái nhé :8:
Các em có làm thêm đồ mỹ nghệ (nhưng rất ít) mong các mẹ mua ủng hộ cho các bé (em sẽ nhờ CSTT post topic khác
PS: Về việc xin tài trợ học phí cho các em ở GD Tê Phan, do đây là 1 hoạt động tự phát của 1 cá nhân ( thầy Bình ) nên sẽ rất khó tìm sự tài trợ ở các tổ chức nhà nước - Một cái khó nữa là các em lại quá đa dang, từ trẻ mồ côi, trẻ lang thang cho đến trẻ khuyết tật ... nên khó mà xếp vào một nhóm nào cả ( trẻ KT có sự quản lý khác, trẻ mồ côi có sự quản lý khác và trẻ lang thang có sự quản lý khác ! ) Và khi đã đặt vào trong sự quản lý của nhà nước thì từ chuyện lớn đến chuyện bé ( trong việc tài trợ ) đều phải thông qua ý kiến của cơ quan quản lý . Đa phần các em phải học hệ bổ túc văn hóa, trung tâm giáo dục thường xuyên, và hệ tại chức.
Vì vậy, với khả năng của chúng ta, chúng ta cũng chỉ có thể giúp những điều nho nhỏ cho một gia đình nho nhỏ - đó cũng là một điều hạnh phúc rồi.