@ Ếch : Ếch ơi sao dại thế em. Lần sau đi chơi với HQ xong về nhà ngay nhá, ai lại đi vào quán thế. Em không biết
ối người đang tính ... em với măngà. Hôm vừa rồi, chắc bữa trưa ăn cơm chay ở chùa no quá, hoặc thấy em đang còn chưa đủ độ, tính nuôi thêm cho béo đây. Nên em mới bình an mà về nhà đấy. À nhưng mà ở nhà chịếch là phải với củ chuốicơ nhé. Ngon đáo để.
May mà hôm đó bác MeBimBi quên măng, chị ợ. Mí lại là nhà chùa ăn chay nên cái mạng em còn bảo toàn cho đến hôm nay. Chứ hôm đó em đã định... giơ càng lên rồi đấy ạh :p!
Hôm nào em qua Hải Phòng thử Ếch- củ chuối (bác chiêu đãi) nhé (sao giống tính mình thế nhể :Silly:)!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Hi hi, Thảo Gấu ơi Mekhanhngoc chịu khó vào topic này chỉ để...
Cái cực hay này ở HP hay HN vậy chị :Battin ey: nếu ở HP thì cho em ngồi ké...
Wellcome Wellcome!
Mít Nem ơi chị có ý kiến thế này. Khi nào đông đông người tham...
Ôi trời, bác :19::19::19: :Donttella: :Donttella: bác nói...
Em cũng ở Hải Phòng và muốn thỉnh thỏang tham gia cùng các mẹ thì liên lạc như thế nào nhỉ?
Các mẹ reply để em bít...
Thương Gấu quá, thôi mai qua chỗ tôi mà lấy đĩa nhé:Laughing: Nhà tôi xem rồi.