Tiếp bước thành công của hai chuyến đi về trung tâm số 4 tỉnh Hà tây và cô nhi viện Bùi Chu (Xuân Trường - Nam Định), tớ rủ rê cả nhà đi thăm trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương, vừa là để thăm hỏi bé Danh đáng thương, và quan trọng nhất là để đem chút ấm áp sưởi ấm tâm hồn những bé bị bỏ rơi ở trung tâm này. Đây là một trung tâm khá lớn, với số lượng trẻ rất nhiều. Vì thế rất mong các mẹ các bố bỏ chút công sức và thời gian để cho những mảnh đời bất hạnh ở trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương.Xin chân thành cảm ơn tấm lòng các bố mẹ. :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:


Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
Tập kết nào
Các bé và các cô đang chờ, trên cùng là 3 diễn viên sắp biểu diễn các tiết mục đặc sắc (đều...
Mình đã...
Rất tiếc vì đến tận phút chót mình lại kô đi được, nhưng nghe kể chuyện thấy vui và cảm động...
Đoàn đi của...
Hihihi...
Mẹ Cún Linh nhớ mang dầu ăn nhé, bác ĐMN đã mua bánh rán cho các cháu ở đó, mình mua thêm xôi cho các con nhà mình.
Yên tâm...
Điểm 1 - Cổng Triển lãm Giảng Võ lúc 7h15: Nhờ Hạnh Nguyễn phụ trách điểm danh theo danh sách tại link trên nhé.
Hạnh...
:Sad:
Đang dịch tả nhớ là không được mang bánh răng bừa ế đi đâu đấy...
Mấy hôm ở nơi rừng rú không có điều kiện thêm tay thêm chân vào vụ này, vậy hẹn các bác sáng thứ 7.
Có mấy nhánh...
Danh sách đi cập nhật tại:
Vậy 1 xe 35 chỗ và 1 xe 7...