Trên đời này ai mà chả biết sữa mẹ là tốt nhất. Ngay cả quảng cáo của các hãng sữa lúc nào cũng câu: sữa mẹ là tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Vợ chồng tôi cũng nghĩ vậy.


Lúc mang thai vịt con, tôi và chồng chưa bao giờ quan tâm đến các loại sữa bột, lúc nào cũng đinh ninh trong đầu con phải bú sữa mẹ. Thế nhưng đời có biết bao điều không như mơ. Tôi sinh sớm 10 ngày, vịt con ra đời chỉ nặng vỏn vẹn 2,8kg đã bao gồm tả. Tôi được các bác sĩ hướng dẫn cho bú mẹ ngay sau đó, lúc con còn nằm trên bụng tôi, nó bú lấy bú để, hết đạp rồi chồi tới chồi lui, đến nghiến cả ti mẹ. Tôi đơn thuần chỉ nghĩ chắc con nó năng động, nghịch ngợm mà đâu biết rằng nó vừa sinh ra đã quá đói còn tôi thì chả có lấy giọt sữa nào.


Khi được về phòng nghĩ, điều đầu tiên của tôi là nằm ngủ để lấy lại sức sau cuộc vượt cạn thì con tôi lại gào khóc thảm thiết, con khóc to đến nổi dù mẹ con tôi nằm dịch vụ riêng mà vẫn lấy làm ái ngại với các phòng khác. Con khóc hoài không nín, miệng cứ chóp chép mút lấy mút để. Vợ chồng tôi biết con mình đang rất đói. Nhìn lại mình, tôi không có giọt sữa nào. Con cứ khóc hoài cả tiếng như thế, chồng tôi đành đi mua về 1 hộp sữa Enfamil 400g. Pha cho con 30ml, nó bú lấy bú để 1 phút là xong, sau đó còn há hốc miệng ra chờ trước khi ngủ lịm đi vì mệt. Và sau đó cứ 2 tiếng 1 lần, con lại khóc la inh ỏi, trước khi cho con bú bình thì tôi vẫn ưu tiên bú mẹ trước, đúng thật là thằng con của tôi bú rất mạnh, nghiến vú tôi đến đau điến mà cũng chỉ ra được vài giọt, sau đó còn bị tắt tuyến sữa, nó khóc quá nên đành cho bú bình tiếp tục.


Ngày thứ 4 về nhà, con tôi đã bú tăng lên 1 lần 60ml, trong khi sữa của tôi 1 lần chỉ tiết ra có 20ml dù cho tôi có được tẩm bổ hay uống thuốc bắc thuốc nam đến đâu cũng như thế. Lúc nào tôi cũng ưu tiên cho con bú mẹ trước nhưng con vẫn không thể no.


Khi được 1 tháng tuổi con trai tôi đã bú lên 80-90ml 1 lần. Tôi bằng mọi cách vẫn không từ bỏ khát vọng cho con bú mẹ hoàn toàn, tôi vừa cho bú trực tiếp, vừa vắt sữa cộng thêm ăn uống điều độ nhưng sữa thiếu thì vẫn hoàn thiếu. Có lần tôi được nghe nói nếu cho con bú bình thì mẹ sẽ giảm sữa. Lần đó tôi kiên quyết cai sữa bình cho con, cho con bú mẹ hoàn toàn để tăng tiết sữa. Được 1 tuần như thế con tôi không thể ngủ được, khóc ngày khóc đêm đòi bú liên tục, sau 1 tuần tụt mất 200g. Tôi thử vắt sữa ra cho con trong 1 ngày chỉ được có 200ml trong khi con tôi cần đến 600ml. Khi đó tôi chỉ biết khóc, tôi có lỗi với con quá. Có lẽ đúng như chồng tôi nói tôi thuộc dạng thiếu tuyến sữa, dù cho có cố đến đâu cũng không thể đủ sữa cho đứa con trai háo ăn của mình, chông tôi cũng là bác sĩ. Từ đó về sau cả 2 quyết định chỉ cần làm những gì tốt nhất cho con thôi, sữa mẹ là tốt nhưng không có đủ cũng không sao, miễn là con không bị đói. Bạn hãy thử suy nghĩ xem mình có chịu đói nổi hay không? cớ vì sao lại ép 1 đứa trẻ non nớt như thế phải chịu đựng cơ chứ?


Con trai tôi đến nay đã được 3 tháng rưỡi, cháu bú 1 lần đã là 150ml, 1 ngày 6 bình như thế. Thật ra khi được 2 tháng tuổi đã có lần con bỏ ti bình mà chỉ đòi mẹ. Tôi khóc ngất lên vì cảm giác tội lỗi đã không thể cho con nguồn dinh dưỡng tốt nhất, nhưng tôi thà cai sữa mẹ cho con chứ không thể để con đi tới nguy cơ suy dinh dưỡng. Tôi bị thiểu sản tuyến sữa, điều tốt nhất cho con mà tôi làm được đó là cung cấp đầy đủ sữa công thức cho con mình. Nếu có đủ sữa thì tôi chả đời nào lại đi cho con dùng thực phẩm nhân tạo đâu.


Cho đến bây giờ nhìn nhận lại tôi thấy quyết định của mình chưa bao giờ là sai trái cả. Con trai của tôi vẫn phát triển tốt. Lúc sinh ra con chỉ nặng vỏn vẹn 2,8kg dài 50cm nhưng bây giờ 3,5 tháng con đã nặng 6,5kg dài 66cm rồi. Tôi khá hài lòng về chiều cao vượt chuẩn và cân nặng ổn định của con. Tôi không chuộng con béo ú vì nguy cơ béo phì rất cao và điều đó sẽ là tai hại với con.


Nhiều người từng trách móc tôi là 1 người mẹ không tốt, họ cười khéo với tôi vì tôi là một người mẹ kém cỏi không thể cho con bú sữa mẹ, rồi con tôi sẽ không thể phát triển tốt như mấy bé được bú mẹ hoàn toàn. Tôi đã từng khóc vì những điều như thế nhưng hiện tại thì không bao giờ! Là 1 người mẹ, chỉ cần đem đến cho con mình những gì tốt nhất trong khả năng của mình thì đã là một người mẹ tốt rồi. Con trai tôi dù lớn lên bằng sữa công thức nhưng bé cũng không hề thua kém các bé được bú mẹ bao giờ. Tôi có thể kể ra đây để các mẹ cho con bú sữa ngoài đỡ thấy tổn thương và nên nhớ rằng trí thông minh của con phụ thuộc phần lớn vào gen di truyền và môi trường giáo dục hơn là ở việc con bạn được bú sữa gì.


Vịt con của tôi 3 tuần đã biết hóng chuyện ư ê a, 5 tuần thì nhiều chuyện thôi rồi, ai kêu 1 cái là quay lại nhìn ngay. Con có thể ngẩng đầu khi nằm sấp lúc 1 tháng. 1,5 tháng chảy nước dãi và phun bọt cua, 2 tháng cười thành tiếng to, ngẩng đầu và ngực lên rất cao khi nằm sấp. Bây giờ hơn 3 tháng tuổi con có thể lật sấp lẫn lật ngửa, phấn khích khi xem ti vi, thậm chí đang tập ngồi tựa lưng và có khả năng tự ngồi vài phút. Vịt còn thích chơi cướp hà, đan tay vào nhau và dùng tay lắc lục lạc, cầm nắm mọi thứ xung quanh. Vịt rất bám mẹ và đôi lần có thể phân biệt được người lạ. Chồng tôi bảo vịt đang phát triển như một đứa bé 5,6 tháng tuổi. Tôi không biết như thế nào nhưng sự thật thì con tôi rất nhanh nhẹn đâu có thua gì bé được bú mẹ, thậm chí là nhanh hơn mặc dù bé sinh non. Về đề kháng thì tôi chả bao giờ phải lo lắng chuyện bệnh vặt của con, sức khoẻ con khá tốt. Từ khi sinh ra đến giờ, mỗi ngày đều đi ngoài 1 đến 2 lần, rất hiếm chuyện trớ sữa hay bị vấn đề tiêu hoá. Nhìn chung con tôi có đề kháng khá tốt, bằng chứng là đi tiêm ngừa về 3 tiếng là sốt ngay lập tức và dùng thuốc hạ sốt thì hết ngay. Trong khi đó khá nhiều bé bú mẹ hoàn toàn vẫn phải đi viện thường xuyên vì con bệnh vặt. Nhiều bé cũng chậm đạt các mốc phát triển, thậm chí suy dinh dưỡng, còi xương vì mẹ thiếu sữa mà cứ thần tượng hoá sữa mẹ mặc kệ con đói.


Tôi nói ra đây không phải để PR cho sữa công thức mà tôi hi vọng các mẹ cho con bú sữa công thức đừng vội buồn phiền, đau khổ rồi tự trách bản thân như tôi khi xưa. Sữa mẹ là tốt nhất nhưng nếu không có cũng không sao, bao nhiêu đứa trẻ lớn lên bằng sữa công thức mà vẫn thông minh nhanh nhẹn đó thôi. Ngay cả bản thân tôi cũng vô cùng đánh giá cao tầm quan trọng cao của sữa mẹ nhưng không đủ thì đành chịu thôi các mẹ à, buồn phiền cũng đâu giúp ích gì, miễn sao con mình phát triển tốt là được. Tôi thiết nghĩ vấn đề sức khoẻ, đề kháng, trí thông minh đa phần là do di truyền mà ra. Tôi cũng là 1 đứa lớn lên bằng sữa công thức vì mẹ tôi cũng thiếu sữa, đề kháng của tôi đến bây giờ vẫn rất tốt, tầm 2 năm mới bệnh 1 lần, ngày còn đi học tôi cũng đứng đầu lớp nên tôi thật sự không thể tin sữa công thức là liều thuốc độc như 1 số người thuần sữa mẹ nói.


Sữa mẹ tốt hơn sữa công thức vì đó là nguồn dinh dưỡng tự nhiên, có đủ các men tiêu hoá, dễ hấp thu, gắn bó tình cảm mẹ con và đặc biệt không ảnh hưởng đến túi tiền của mình so với sữa công thức. Chứ nếu nói bú sữa mẹ con nhất định thông minh thì tôi không bao giờ tin vào điều đó. Nhớ cái thuở không có sữa công thức thì con người ta toàn bú sữa mẹ rồi, nếu nói bú sữa mẹ chắc chắn thông minh thì chả lẽ ai ai cũng trở thành bác học? Quá khứ đã đi qua các bạn nhìn thấy rồi đó. trên đời luôn có người khôn, người ngu chớ chả thể vì bú mẹ thì ai cũng khôn ra đâu, còn bú sữa công thức thì ngu. Hồi đó có biết bao người mẹ thiếu sữa cho con bú dặm thêm nước cơm pha đường mà người ta lớn lên vẫn thông minh thành tài. Đừng đổ tội cho sữa công thức làm con người ta ngu hay đầu độc con mình, đó là vô lý. Đứng giữa sự lựa chon 1 là con bạn đói, 2 là con bạn no thì biết là bạn chọn gì rồi. Những ai có đủ sữa cho con bú đừng vịn vào các lý do đó là khinh thường những mẹ không đủ sữa cho con. Không ai có thể dùng 1 cái ước ao là có thể biến thành sự thật được.


Sữa nào cũng được miễn sao phát triển tốt! Có đủ sữa mẹ thì bú mẹ hoàn toàn, không đủ thì dặm thêm sữa công thức, không có thì hoàn toàn sữa công thức. Có làm sao đâu mà rầm rộ thần tượng hoá rồi khinh thường người khác kia chứ? Quan trọng ở đứa con của bạn liệu có chắc chắn là phát triển tốt hơn con người khác hay không mà vội chê trách? Tuy nhiên tôi muốn khuyên các mẹ vẫn có sữa cho con bú mà cứ nghĩ mình thiếu sữa thì đừng vội cho bú ngoài vì tạo hoá đã ban cho phụ nữ mình khả năng làm mẹ và cho con bú. Hầu hết các mẹ sẽ đủ sữa cho con bú mà, hiếm lắm mới có người kiệm sữa như tôi.... chúc các mẹ nuôi con tốt khoẻ! Chúc các thiên thần nhỏ mau ăn chóng lớn nhé!