- Mẹ ơi sao bạn nào trong lớp con ai cũng xinh hết vậy?



- My nhà mẹ cũng xinh mà!



- Mẹ xạo quá trời quá đất luôn! My xinh sao bạn Đức Anh không thèm chơi với My đi. Bạn Minh nói My xấu quắc hà, xấu nhất lớp, xấu nhất trường luôn, được mỗi cái tên là đẹp thôi.



Nhìn con gái đưa mắt dòm con người ta như thèm thuồng, thấy mà thương quá! Mình cầm nước mắt không nổi khi cứ nhớ về mấy cái comment trên status.



Chẳng là hôm cuối tuần rồi, cha con nhà nó dẫn đi cà phê. Ổng chụp hình con, đăng lên facebook rồi viết vài dòng “Đi đâu về mệt nhìn ẻm là thấy tăng 200% công lực. Ẻm của tớ đó, xinh mọi lúc mọi nơi, duyên mọi nơi mọi lúc!”. Cái status vậy thôi đó mà gây bão quá trời quá đất.



Người thì vào bảo “Cóc mà tưởng rằng tiên, con ổng đẹp bằng con người ta xấu đao xấu đến”, rồi còn có người ác miệng dèm “Nhìn bố mẹ không đến nỗi nào sao xinh đứa con chi mà xấu quắc vậy trời. Mẹ tiên con cóc rồi!!!”. Có không ít người còn lấy con em chế hình so sánh nữa.



Em đọc còm người ta mà tức bật khóc. Chồng em cũng nổi điên vào mắng mấy đứa nhóc hôi sữa đó rồi hủy kết bạn luôn. Chồng em làm ăn, trên facebook nhiều bạn bè không kể hết, người tử tế cũng có nhưng không thiếu mấy thành phần tạp nham. Để phải nghe những lời đó chồng em khó chịu lắm. [-( Đối với vợ chồng em mà nói cho dù người ta có nói con xấu xí thế nào thì nó vẫn rất duyên, rất đáng yêu. Đâu phải em sinh con ra cho mọi người dèm pha. Miễn em không ác nhân bỏ con đi là đủ để em sống với con cả đời rồi.



Nhưng nói đi cũng nói lại, sự thật thì con gái em không được xinh như bố nó nghĩ. Nói khéo là vậy, còn nói bộc toẹt ra thì nó xấu quắc các mẹ ạ.



Nó mới 4 tuổi thôi nhưng cũng biết làm dáng, làm điệu dữ lắm. Nó đỏm dáng rồi chỉ mỗi bố nó khen lấy khen để. Còn ra đường trông chẳng giống ai. Nó vừa đen, vừa hô lại mắt ti hí. Người ta đẹp vì lụa chứ lụa con nhà em có mang vào người lụa là gấm vóc cũng bị dìm.



Vậy đó, con người ta nhặt tất cả các nét đẹp của bố và mẹ thì đã thành cô gái xinh xắn nhất rồi. Đằng này lại cứ đi nhặt cái xấu từ tông ti, họ hàng mà mang vào người. Nhưng cho dù con xấu cũng không đáng trở thành một tấm bia cho mọi người muốn dèm thế nào thì làm. Giờ em không muốn cho con đi đâu chơi luôn các mẹ ạ! Lỡ gặp phải ai vô duyên chê này chê nọ trước mặt ba nó chắc có nước đi cầm rổ đi hốt răng thôi.:(( Em cũng không muốn con gái mình nghe những không hay về nó như vậy. Riết rồi con bé nghe nhiều người nói nó xấu, sinh ra tự ti và rụt rè hẳn. Trước đây con hay cười và rất lém lỉnh thì từ ngày con đi học, bị bạn bè trêu chọc miết mà sinh ra cù lần, lầm lì.


Xem thêm các bài viết liên quan tại đây:



Nuôi con gái da trắng hồng, tóc đen như mun và chân dài như người mẫu nhờ cả vào bí quyết để đời của má chồng


“Mẹ ăn gì thai ăn nấy”, đây là 4 nhóm thực phẩm nuôi thai trắng hồng, chân dài, não giàu chất xám


Đau đớn mất con 38 tuần, mẹ dằn vặt "Mình đã làm gì sai", chẳng ngờ bác sĩ chỉ nói gọn lỏn 1 câu...


Xem thêm clip: Bí quyết sinh con dễ thương như thiên thần


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/06/dKiGisIk2C-480x360.jpg