Lâu rồi em mới có dịp ghé về Đồng Nai thăm chị chồng. Hồi trước, khi còn ở trên Sài Gòn chung với nhau, nhà anh em thuê cùng khu trọ nên em cũng hay bế mấy nhóc qua nhà anh chị chơi. Thành ra cứ nghĩ mấy nhóc, chúng gặp lại nhau sẽ mừng lắm. Nhưng trái ngược với tất cả những gì em nghĩ, đứa nào nhìn nhau cũng lạ như chưa hề quen biết. Lúc em bày đồ chơi ra cho tụi nó chơi chung thì chuyện xảy ra thế này đây:



- Anh ơi, anh lại chơi với em đi!



- …



- Anh ơi, anh lại chơi với em đi! Em cho anh làm bố, em làm mẹ, còn bé Gấu này làm con của bố mẹ, anh chịu hông?



- …


Con bé em nó rủ mãi mà thằng anh họ cũng chẳng ư hử lấy một lời. Cứ nhìn cái mặt nó lầm lầm, lì lì kiểu khinh khi thấy là lạ nên em hỏi lại:



- Em nó rủ con kìa, con chơi với em đi!



Lúc này, chị dâu mới lên tiếng:



- Uixx, em chơi với nó đi. Cái thằng này tính nó vậy, trầm mà lạ đời lắm. Chảnh, chẳng chơi với ai bao giờ? Suốt ngày chỉ có mỗi khuôn mặt như dấu ^ thế thôi. Đấy, đồ chơi chị mua về cho cả đống còn mới tinh thấy chưa. Chỉ chơi mỗi cái vòng kia thôi!



- Chị cho nó đi học chưa?



- Chưa, đang cho cô giúp việc trông. Đủ tuổi rồi chị mới cho đi học.



- Thế nó không bao giờ đóng vai làm bác sĩ, phi công… gì hả chị?



- Không!



Nghe đến đây sao thấy giật mình các mẹ ạ! Có đứa bé nào mà cái gì giao tiếp với xung quanh cũng chẳng thèm màng như vậy không cơ chứ? Cỡ tuổi này, bé nhà em đã phá banh nhà chứ nói gì. Bất chợt nhớ tới mấy lần nhỏ em nó nói sao thấy cháu mình giống bị tự kỷ ghê. Em làm bộ hỏi thêm vài chuyện cho khỏi mông lung thì thấy đúng y mấy dấu hiệu bị tự kỷ mẹ ạ. Thế nên, bộc phát em phán luôn:



- Thế thì nó bị tự kỷ rồi không chừng chị ơi!



Lúc nói xong, thiệt em ngại với chị ghê gớm vì biết anh chị lớn tuổi mới có mụn con làm vui. Nhưng không nói không lẽ để cháu mình mất đi cơ hội chữa trị? Thế nên, lúc về em có úp mở cho chị đưa cháu đi chữa nữa cơ. Hic, nói xong thấy chị hổng có vui.



Không ngờ tối hôm đó, tầm 11 giờ rưỡi, chị gọi điện lại cho em giọng run run rồi bật khóc nức nở. Chị cứ trách mình lo buôn bán, không để ý đến con nên nó mới vậy. Nhưng giờ chuyện đã rồi, chỉ còn nước đưa con đi chữa trị chứ biết sao?



Các mẹ ơi, trẻ tự kỷ vẫn có thể hòa nhập với cuộc sống và sinh hoạt bình thường nếu được phát hiện sớm và kịp thời điều trị từ nhỏ. Vì vậy, các mẹ phải để ý ngay những dấu hiệu nghi ngờ khi bé còn nhỏ nhé. Từ 6 tháng tuổi trở đi, nếu thấy con có những dấu hiệu này thì bố mẹ ngay lập tức đưa con đi khám tự kỷ nhé!



Từ 6 tháng tuổi trở đi, không cười lớn hoặc không có biểu hiện vui vẻ hay yêu thương;


Khi được 9 tháng tuổi, không có tương tác giao tiếp qua lại, không cười hoặc biểu hiện cảm xúc qua nét mặt;


Khi 12 tháng tuổi, không nói bập bẹ và không có những cử chỉ giao tiếp qua lại như: chỉ, khoe, với, vẫy tay;


Khi 16 tháng tuổi, bé không nói được từ nào;


Khi 18 tháng tuổi, bé không chơi trò chơi “giả vờ” (giả vờ chơi với bố mẹ);


Khi 24 tháng tuổi, bé không nói được những cụm 2 từ có nghĩa kể cả việc bắt chước hoặc nhắc lại;


Tránh giao tiếp bằng mắt và chỉ muốn ở một mình;


Gặp vấn đề hiểu cảm xúc của người khác hoặc nói về cảm xúc của chính mình;


Chậm nói hoặc khả năng ngôn ngữ kém phát triển;


Lặp đi lặp lại từ hoặc cụm từ;


Đưa ra những câu trả lời không phù hợp với câu hỏi;


Dễ buồn hay tức giận với những thay đổi nhỏ;


Có hứng thú mang tính chất ám ảnh. Chỉ thích một thứ mà không muốn phải rời xa món đồ đó;


Vẫy tay, rung người hoặc quay vòng tròn;


Có những phản ứng bất thường với âm thanh, mùi vị, cảm nhận hoặc hình ảnh của đồ vật;


Mất đi kỹ năng đã có ở bất kỳ độ tuổi nào.


webtretho


Ảnh minh họa




Nếu can thiệp chữa trị sớm trong giai đoạn 1 – 3 tuổi với những trường hợp tự kỷ nhẹ và trung bình thì các bé sẽ có cơ hội tiến bộ rất nhanh, đặc biệt là khả năng ngôn ngữ và giao tiếp. Theo số liệu thống kê thì trẻ tự kỷ từ 18 – 36 tháng nếu được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời thì khoảng 30% trẻ sẽ trở lại bình thường. Trong giai đoạn này, vai trò của bố mẹ và giáo viên rất quan trọng.



Phát hiện sớm và can thiệp kịp thời trước tuổi đi học sẽ có tác động lớn tới các kỹ năng và năng lực hoà nhập xã hội của các bé, đồng thời giảm chi phí điều trị.



Do đó, nếu có nghi ngờ, bố mẹ hãy đữa con tới gặp chuyên gia để có chuẩn đoán ở thời điểm sớm nhất nhé.



"Nằm ổ" không chồng, vợ rơi vào trầm cảm giết con rồi nhảy giếng, ai sắp sinh đọc mà lên dây cót tinh thần


Vụ xâm hại ở Vũng Tàu lại được dấy lên: Dung thứ cho tội ấu dâm chẳng khác nào đẩy con vào địa ngục


Bé 3 tuổi bị chém phang đầu, vết cắt sâu tận xương vì trò bựa “lầy vô đối” của bố



webtretho


Ảnh minh họa