Sinh con vào thời khắc này, trẻ sẽ GIÀU SANG PHÚ QUÝ cả đời an nhàn hạnh phúc, cha mẹ tha hồ hưởng
Các mẹ có tin là phúc khí của một con người đều do số mệnh ban tặng, do đó, con được sinh ra vào giờ nào thì giờ đó cũng phần nào ảnh hưởng đến vận số của con không?
Em thì nghĩ là có đó ạ. Tử vi phương Đông đã có rất nhiều tài liệu khá hay thống kê, nghiên cứu về vấn đề này rồi. Nhưng với điều kiện phải được sinh thuận theo tự nhiên, nghĩa là mẹ chuyển dạ, sinh thường và con lọt lòng trúng vào các khung giờ tốt. Nếu mẹ sinh mổ thì thì không còn đúng nữa. Cho nên ai có ý định can thiệp để bắt con đúng vào khung giờ đẹp thì không có tác dụng gì đâu nha.
Em là một minh chứng đây nè! Mẹ em kể năm đó mẹ đau bụng, vỡ ối từ 2 giờ sáng, mãi đến 5h30 sáng thì em mới chịu lọt ra ngoài khóc oe oe. Thời đấy còn nghèo lắm, nhiều người đẻ thường ở nhà luôn chứ ít đến bệnh viện như bây giờ lắm. Bà mụ đỡ đẻ gần nhà cắt dây rốn, lau sạch nước ối các thứ, quấn khăn rồi bế lại đưa mẹ hớn hở: “Cô sinh con gái rồi nhá, đúng giờ Mão luôn, mai mốt thể nào cũng được nhờ lắm đây!”. Mẹ em vui mừng đến nỗi rơi nước mắt lúc nào không hay. Có lẽ một phần nhờ điều này mà em lớn lên khỏe re, tướng tá ngon lành, học hành giỏi giang, giờ đi làm ổn định lương bổng cũng khá lắm. Rồi em lấy chồng, chồng cũng giúp đỡ, hỗ trợ em khá nhiều, hai đứa chuẩn bị mở nhà hàng đấy các mẹ (mai mốt có gì các mẹ ủng hộ em với nha). Hihi. Nhiều lúc em cứ nghĩ chồng chính quý nhân khiến cuộc đời em “lên hương” như diều gặp gió.
À, có điều trùng hợp là chồng em cũng sinh giờ Mão luôn, còn thằng con 10 tháng tuổi của em thì sinh giờ Thân. Mẹ chồng bảo giờ Thân cũng tốt lắm. Nói chung ăn ở kiểu gì mà cả nhà đều sinh đúng giờ lành! Hy vọng con lớn lên cũng được hưởng an nhàn, phú quý.
Sẵn đây em “bật mí” luôn 3 khung giờ sinh đẹp nhất mà nếu con ra đời sẽ hưởng may mắn, giàu sang, cha mẹ được nhờ lắm đó. Các mẹ coi rồi rà lại thử xem con mình sinh vào giờ nào nha, hoặc mẹ nào chưa sinh thì cũng lưu lại để dành mai mốt coi thử cho con nha. Cũng vui vui, bổ bổ lắm á!
(Ảnh minh họa)
-Giờ Mão (5-7 giờ sáng):
Thời điểm 5-7 giờ sáng được xem là “thủy sinh âm mộc”, nếu con sinh vào giờ này sẽ hứng được nguồn ánh sáng ấm áp, dễ chịu nhất trong ngày, tương ứng với phúc phần mà con sẽ được hưởng trong đời.
Cụ thể con sẽ có một sức khỏe dồi dào, một tính cách vừa thông minh, lanh lợi vừa ôn hòa, ấm áp. Xét về vận mệnh thì cuộc đời khá may mắn, ắt sẽ có quý nhân phù trợ những lúc khó khăn sau này.
-Giờ Ngọ (11-1 giờ trưa):
Tử vi phương Đông cho rằng đây là thời khắc “thạch dương phối âm mộc”. Trẻ con được sinh ra lọt vào khung giờ này lớn lên thường là những người tài hoa, giỏi giang, sống hạnh phúc, an nhiên suốt đời.
Cụ thể về sức khỏe thì khá tốt, tính cách thông minh, nhanh nhẹn, có cá tính. Vận mệnh thường là tự gây dựng sự nghiệp cho riêng mình không cần dựa dẫm vào ai, được làm bề trên khiến mọi người trọng vọng.
-Giờ Thân (3-5 giờ chiều):
Đây là thời khắc hào quang “thổ sinh kim mệnh cách” nên nếu được sinh vào giờ này cũng rất tốt.
Cụ thể: sức khỏe tương đối tốt. Tính cách văn võ song toàn, giỏi kinh doanh, giỏi kiếm tiền. Vận mệnh khá sung túc, rủng rỉnh tiền bạc, suốt đời không cần lo toan gì cả.
Trẻ được sinh vào khung giờ đẹp sẽ giàu sang phú quý, an nhàn hạnh phúc suốt đời
(Ảnh minh họa)
Các mẹ ạ, vận mệnh con người phụ thuộc nhiều yếu tố chứ không chỉ khung giờ sinh. Giờ sinh chỉ là yếu tố phụ mang hơi hướng tinh thần mà thôi. Cái chính là tự bản thân mình nỗ lực, rèn luyện, vươn lên.
Ý quên, nếu mẹ nào có ý định mang thai thì có thể ưu tiên chọn thời gian thụ thai “hợp mùa sinh”, “hợp giờ sinh” để giúp thai nhi có sức khỏe tốt, vận mệnh đẹp. Các mẹ khác đã sinh rồi cũng có thể rà lại xem để đoán biết tương lai con nha:
-Thuận mùa sinh:
- Mệnh Vượng: (mệnh ứng với mùa)
Mộc sinh xuân- Hỏa sinh hạ
Kim sinh thu - Thủy sinh đông
-Mệnh Tướng
Hỏa sinh xuân - Thổ sinh hạ
Thủy sinh thu - Mộc sinh đông
-Thuận giờ sinh: (mùa ứng với giờ)
Xuân sinh Dậu, Thìn, Tỵ
Hạ sinh Mão, Mùi, Hợi
Thu sinh Ngọ, Thân, Dần
Đông sinh Sửu, Tuất, Tí
(Ảnh minh họa)
Các mẹ cứ tham khảo thoải mái nha!!! Nhưng nhớ chỉ là tham khảo thôi, đừng đặt nặng vấn đề này quá nha! Trời cho mình sinh con ra lúc nào, vận mệnh con ra sao thì có con thôi cũng là điều hạnh phúc nhất rồi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1