Mỗi lần có việc về quê chồng là em chỉ muốn trốn biệt tăm. Ai đời ở thành phố về mà em cứ như người nhà quê, lùn tỉn, đen đủi và xấu xí. Còn các chị bên chồng thì lúc nào cũng mơn mởn như hoa dù hơn em cũng đến 5-6 tuổi.
Nói ra chẳng phải ganh nhưng cùng là phụ nữ với nhau, thấy người khác đẹp em cũng ham hố chứ bộ! Nhiều lúc buồn tình về tỉ tê với mẹ:
- Sao mẹ sinh con giỏi giang thế này không nặn luôn cho chân nó dài một tí, cho da nó trắng một tẹo phải hay hơn không?
Những lúc buộc miệng vầy hai mẹ con lại bật cười. Nhưng đúng thật, vai trò của người mẹ đối với con cái không chỉ là việc nuôi con thành đạt thôi đâu nhé!
Hôm trước, em ngồi than vãn với chồng:
- Chồng ơi, chắc giờ chồng khen em đẹp là em nghi ngờ bản tính thật thà của chồng hổng chừng!
Như hiểu ý em, chồng bật cười nắc nẻ làm em quạu quọ :( :(
- Thôi nha, ta biết ta không đẹp được bằng người khác rồi, cười hoài. Lo là lo cho bé Ti nhà mình kia. Nhỡ đâu không giống mấy cô da trắng, dáng xinh mà giống mẹ thì…
- Thì sao, thì cũng có người ngốc như anh rước về thôi!
Vậy đấy, rồi cả hai lại cùng cười phá lên. Sau đó, chồng kéo em lại, nói nhỏ:
- Thực ra má và các chị anh được vậy cũng nhờ bà nội anh có chiêu nuôi con cả đấy. Sau này, má theo đó chăm con nên các chị mới được vậy.
Ơ hay, cứ tưởng con đẹp là do giống nòi chứ? Hóa ra, theo lời chồng, ngày trước bà nội và má nuôi con đều có bí quyết riêng của mình nên các chị bên chồng nhà em mới nuột nà đến vậy.
Sau hôm đó, có dịp về gặp má chồng, em tìm cách xin bí kíp thì mới ngớ ra vì mọi chuyện đơn giản hơn em tưởng:
Bí quyết đầu tiên - “Không có rau không ăn cơm”
Má chồng em rất ít khi cho con ăn thịt. Có lẽ cũng một phần vì ngày xưa nghèo khó chẳng lấy đâu ra thịt mà ăn. Thay vào đó, má tập cho con cái trong nhà ăn rau từ hồi còn bé xíu. Sau này, kể cả khi có điều kiện, mấy anh chị và chồng em cũng chẳng ai thèm thịt. Bữa ăn trong nhà lúc nào cũng phải có rau, thậm chí không có rau là nuốt không trôi í!
Bí quyết thứ hai - “Xếp hàng chờ uống nước”
Ngày trước vì sợ con thiếu nước, hay đau hay ốm, không có tiền thuốc men nên má lúc nào cũng nhắc nhở các con mình uống nước. Nghe kể, buổi tối, trước lúc đi ngủ, các anh chị xếp hàng uống nước xong mới được chui vào mùng. Ban ngày, sau khi đi học về và sau khi chơi, bao giờ má cũng rót sẵn nước để ai cũng nhớ mà uống (thói quen uống nước này em thấy rất rõ ở chồng em). Nhờ vậy mà không ai đau ốm vặt, da lại hồng hào và mịn màng dù sống ở nông thôn lăn lộn bùn đất. Thậm chí, khi các anh chị đến tuổi dậy thì, chẳng một ai bị mụn cả (theo lời má kể). Nghe cũng hợp lý thôi các mẹ nhỉ? Nước giúp cơ thể chúng ta tràn trề năng lượng, giải độc, thanh lọc, làm săn chắc da, ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng và chống lão hóa rất hữu hiệu kia mà!
Bí quyết thứ ba - Ủ tóc sau khi gội bằng dầu dừa
Ngày trước, khi mới về làm dâu, mình cứ nghĩ má chồng nấu dầu dừa để bán. Không ngờ là để dành gội đầu. Các chị chồng và các con của chị đều dùng dầu dừa để ủ tóc. Thường thì các chị tắm gội cho con sạch sẽ xong xuôi sẽ lau khô tóc trước khi dùng bông chấm dầu dừa lên toàn bộ đầu và bọc khăn để ủ. Mỗi lần ủ tóc, mấy cháu cứ nằm coi ti vi hết bộ phim hoạt hình thì ra gội đầu lại bằng nước ấm. Mỗi tuần, chị làm cho 1 lần nhưng đều đặn lắm. Nhìn tóc mấy cháu bên chồng mà em phát ghiền lên được. Vừa dày, vừa chắc lại còn mượt mà nữa cơ! Thấy các chị chăm con gái mà mình nể luôn các mẹ ạ! Người nhà quê vậy thôi nhưng chăm con còn khéo và kỹ hơn cả các mẹ ở thành phố cơ đấy!
Bí quyết thứ tư - Cho con học bơi
Nhà chồng em ở gần biển nên các anh chị trong nhà ai cũng biết bơi. Có được như vậy cũng nhờ ngày đó ba chồng thường xuyên cho anh chị đi bơi. Tất nhiên, sợ mất con, ba má cũng dặn dò kỹ lắm. Chỉ cho con ra biển tắm khi có ba má đi cùng. Nhiều lúc thấy má cứ cười mãn nguyện “Cũng nhờ bơi nhiều mà nhà này chẳng đứa nào chăn ngắn cả!”. Nghe vậy em thấy cũng có lý thật đấy. Rất nhiều chuyên gia trên thế giới khuyên các bố mẹ nên cho con học bơi từ nhỏ. Điều này không chỉ giúp các bé tự bảo vệ mình mà còn là cách để cải thiện chiều cao tốt nhất trong số các bộ môn thể thao phù hợp với trẻ nhỏ.
Bí quyết vàng - Cho con uống nước nghệ, ăn cá kho nghệ, chan canh nghệ…
Má chồng nhà em dù đã gần 60 tuổi nhưng da dẻ vẫn mịn màng và trắng hồng như người phương Tây vậy. Nhiều khi má vào trong này chơi, mọi người trong xóm còn tưởng má từ Đà Lạt hoặc ở nước ngoài về. Các chị chồng của em cũng vậy, ai cũng trắng hồng nõn nà. Bản thân em nhìn còn mê tít nữa là. Để được như vậy, tất cả đều là nhờ uống nước cốt nghệ từ bé đấy các mẹ à!
Đây là bí quyết nuôi con gái mà bà nội truyền lại cho má. Ngày trước vì sợ con bệnh, nên các cụ thường tìm cách phòng. Nghe nói nghệ tốt cho tiêu hóa nên cụ để con uống nước nghệ từ bé. Khi áp dụng cách của nội, má bảo mỗi tuần thường giã nghệ lấy nước cho các chị uống khoảng đâu 2 hay 3 lần gì đấy! Sau đó lấy bã nghệ kho cá, nấu canh và thỉnh thoảng xào lòng cá cho con ăn.
Má còn tiết lộ, chính nghệ là thứ gia vị giúp các con má có được sức đề kháng tốt mà tránh các bệnh vặt mỗi khi trở mùa. Với hai chị, khi đến tuổi dậy thì, chẳng bao giờ bị các triệu chứng PMS điển hình (tức ngực, đau bụng, đau đầu…). Có như vậy mà dù nuôi cả 6 đứa con trong lúc ba chồng đi biển suốt nhưng má vẫn đủ nhàn tênh.
Mách nhỏ chút về nghệ:
Sau khi được má chồng khai sáng, em áp dụng luôn cho con từ cách nay 3 tháng. Hiện tại em thấy da con đỏ hồng rất dễ cắn luôn í! Đã vậy, con cũng bớt bệnh hơn hẳn. Không biết sau này có hiệu nghiệm như mẹ chồng và các chị chồng không nhưng mình nhất định sẽ cố duy trì cho đến khi con lớn để xem thành quả thế nào! Các mẹ nào muốn thử giống mình hông nè! :) :) :)

