Hôm nay 19/02/2016, ngày đặc biệt, ngày hạnh phúc của Mẹ. Sau 2 năm trời chờ đợi, cuối cùng Em cũng đã về với Mẹ thật rùi. Cầm que thử với hai vạch đỏ chót trên tay, Mẹ ko tin vào mắt mình, dấu hiệu đầu tiên thông báo sự hiện diện của Em trên đời này.Không thể diễn tả được Mẹ vui đến thế nào. Thế là sau bao cố gắng, bao chờ đợi, Mẹ đã đón được Em về với mẹ thật rồi, Đi siêu âm BS nói em đã vào tử cung mà mẹ thở phào nhẹ nhõm. Mới 4 tuần thôi nhưng thế là Mẹ có thêm động lực thật nhiều để cố gắng để đợi đến ngày Em tròn 9 tháng 10 ngày nhé!
Từ giờ sẽ không còn những giọt nước mắt tủi thân của Mẹ, không còn phải trốn tránh vì sợ ra ngoài mọi người hỏi, không còn suy nghĩ vớ vẩn chuyện có con nữa, Và nhất là từ nay, Mẹ không còn phải đi 1 mình bên cạnh Bố con nữa, sẽ có thêm một sinh linh bé nhỏ nữa mà. Con hãy thật khỏe mạnh, xinh xắn nhé.Cảm ơn Con yêu đã đến bên Bố Mẹ.Bố Mẹ yêu con nhiều lắm.
PS: Chờ 3 tuần nữa Mẹ đi nghe tim thai của em, Mong là em sẽ phát triển khỏe mạnh nhé.:):)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ngày trước mình cũng thế ý, hễ bạn bè người thân...
Mẹ lo...
Cố lên mẹ nó ạ, con cái trời cho ý....
Nhà mình cũng cố lên nhé, con yêu sắp...
Mẹ nó cũng cố gắng nhé, năm mới có lộc vui...